<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Tầm học cỡ đó, anh Hai đi thi... đá bóng cho rồi! Khi thành “ngôi sao” thì tha hồ làm eo làm sách, tiền vô như nước! - Con Hoa, em gái của nó góp ý.
- Không được - Ba nó cắt lời
- Thằng Hai phải vô học ngành y, làm bác sĩ mới được. Hay nhứt là làm bác sĩ Nha khoa, vì người ta có tới ba mươi sáu cái răng, tha hồ mà nhổ!
- Thôi ông ơi, để tui nói nè - Bà mẹ chen vào - Thằng Hai nhà mình đồng ý thi làm bác sĩ, nhưng là bác sĩ Nhãn khoa, tui mới chịu!
- Bà chịu vì lý do gì? Ba nó hỏi liền.
- Ông không thấy bây giờ người ta thường bị chứng mờ mắt không? Phần do ô nhiễm môi trường; đa phần do thấy tiền, thấy vàng nên số bệnh nhân bị “mờ mắt” cũng khá bộn. Làm bác sĩ Nhãn khoa là hốt bạc nghe ông!
- Bà nói nghe cũng có lý! Nhưng tui góp ý thêm là nếu không vào được ngành Y thì vào ngành Giao thông công chánh cũng khá! Đào đường quanh năm, khỏi lo thất nghiệp!
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận