13/04/2007 04:07 GMT+7

Chỗ giữ xe SV ở TP.HCM: Mệt mỏi

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Cứ độ đầu giờ sáng và chiều, con đường Đào Duy Từ (Q.10) bên hông cơ sở B của ĐH Kinh tế TP.HCM luôn xảy ra tắc nghẽn cục bộ. Từ vỉa hè xuống lòng đường SV chen nhau gửi xe vào lớp.

Tl8QwbIg.jpgPhóng to
Bãi giữ xe cơ sở B Trường đại học Kinh tế TP.HCM chen chúc SV gửi xe mỗi buổi học - Ảnh: TR.H.
TT - Cứ độ đầu giờ sáng và chiều, con đường Đào Duy Từ (Q.10) bên hông cơ sở B của ĐH Kinh tế TP.HCM luôn xảy ra tắc nghẽn cục bộ. Từ vỉa hè xuống lòng đường SV chen nhau gửi xe vào lớp.

“Nếu chậm chân vài phút là hết chỗ gửi xe”- Hùng, SV khoa tài chính doanh nghiệp, cho biết. Cả cơ sở trường với hàng ngàn SV học tập nhưng nhà trường lại không có những tính toán, đầu tư xây dựng bãi giữ xe cho SV. Toàn bộ sân trường đã được tận dụng làm bãi giữ xe. Nhiều hôm mới hơn 8g sáng bãi xe đã chật kín, phải treo bảng hết chỗ... Thu Hương, SV năm 2, lo lắng: “Mấy khu giảng đường bốn năm tầng, xe để kín sân, mỗi lần lấy xe rất khổ, lỡ xảy ra hỏa hoạn là hết đường chạy”. Thế là những người giữ xe ở các bãi xe gần đấy tha hồ tràn xuống đường níu kéo SV vào gửi xe.

Lạ hơn, tại cơ sở A của ĐH Kinh tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) lại không nhận giữ xe SV trong khi SV đến đây học tập mỗi ngày. Bên hông trường phía đường Phạm Ngọc Thạch, có người nhận giữ xe trên vỉa hè nhưng khả năng giữ vài chục xe máy (không giữ xe đạp) và chỉ nhận giữ xe... theo giờ.

Thật ra, tình trạng này không chỉ có ở ĐH Kinh tế, nhiều bãi xe ở nhiều trường ĐH khác tại TP.HCM: Kiến trúc, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngân hàng... hiện đã thật sự quá tải. Muốn gửi được xe để vào lớp đúng là mệt mỏi lẫn sợ hãi của SV, nhất là những ngày kiểm tra, thi học kỳ. Nhiều SV đi học đúng giờ nhưng vào lớp trễ là do phải rồng rắn chờ được gửi xe. Nhiều SV nghèo ĐH Ngân hàng đi học bằng xe đạp ở cơ sở Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp (Q.1, TP.HCM) đã phải đến gửi xe ở bãi giữ xe tận công viên 23-9. “Phải đi bộ khá xa mới đến trường nhưng giá giữ xe ở đây rẻ hơn” - T.A. SV năm 3 ĐH Ngân hàng, lắc đầu.

Chính vì bãi giữ xe hạn chế nên một số trường đặt ra những qui định rất lạ lùng: SV chỉ được gửi xe một buổi, nếu có học buổi tiếp theo phải đưa tiền gấp đôi. Đồng thời chuyện giá cả giữ xe cũng không có một qui định nào rõ ràng, mạnh bãi xe trường nào trường đó ra giá. Ở ĐH KHXH&NV (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Q.1) dù có bảng giá để ngay cổng vào “xe đạp: 500đ, xe gắn máy: 1.000đ”, nhưng nhân viên giữ xe nhìn áng chừng ai “không phải là SV” sẽ thu 2.000đ/xe máy. Không ít lần nhiều SV của trường bị nhân viên giữ xe ở đây “nhìn lầm” là người đã đi làm vào trường học văn bằng 2, tại chức hay ngoại ngữ nên thu 2.000đ/xe máy. ĐH Bách khoa TP.HCM hơn một tháng nay cũng nâng giá giữ xe máy lên 2.000đ.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên