Phóng to |
| Cô gái này đã được bán với giá 220 USD tại "chợ cô dâu" ở Haryana |
Làm vợ tuổi 13
Cô bé Memoona, 13 tuổi, vẫn chưa nắm rõ cách hành xử tinh tế khi làm vợ một nông dân ở bang Haryana. Chiếc khăn choàng trên đầu cô cứ liên tục bị xổ tung ra khiến bà mẹ chồng chì chiết không thôi.
"Tôi chưa bao giờ mặc mấy thứ này", Memoona vừa ủ rũ nói vừa chỉ vào bộ quần áo rộng thùng thình mượn từ người chị chồng trạc tuổi cô. Cô gái đến từ tỉnh Assam này vẫn còn bỡ ngỡ trước cách ăn mặc, thức ăn và ngôn ngữ nhà chồng nhưng quá trình đào tạo trưởng thành gấp rút đã khiến cô bé già dặn trước tuổi.
Cô cũng đã đủ khôn ngoan để hiểu người đàn ông mai mối sống cách nhà cha mẹ cô hai căn đã lừa gia đình cô như thế nào. "Ông ta bán tôi để lấy 4.000 rupee (khoảng 88 USD). Thế mà cha mẹ tôi lại không có một xu nào cả. Y đem tôi tới đây và bỏ túi toàn bộ số tiền", Memoona buồn bã cho biết.
Hiện cô bé đang ở cùng gia đình chồng tại quận Mewat mới thành lập của bang Haryana, nơi có tỷ lệ giới tính chênh lệch khá cao (1.000 nam/861 nữ).
Mua vợ rẻ hơn mua... bò!
Quận Mewat có một ngôi chợ rất sầm uất: buôn bán phụ nữ. "Hàng hóa" ở đây rất phong phú do đến từ nhiều bang như Assam, Bihar, Jharkhand, Orissa, Tây Bengal, Maharashtra...
Giá cả dao động từ 4.000 - 30.000 rupee (88 - 660 USD) tùy thuộc vào trinh tiết, màu da, tuổi tác và số lần các chị em bị mua đi bán lại trước đó.
"Bọn buôn người tận dụng tình trạng thiếu phụ nữ ở đây để trục lợi. Mua một cô gái còn rẻ hơn mua một con bò" (giá 1 con bò khoảng 15.000 rupee), R.Kant - thành viên tổ chức phi chính phủ Shakti Vahini bức xúc. Trong suốt 4 năm qua, tổ chức này luôn chống lại nạn buôn người và giải cứu hơn 150 thiếu nữ.
Tâm sự với Kant, chồng cô bé Memoona cho biết: "Tôi đã chi rất nhiều tiền mới có được cô ấy. Nếu các anh muốn đem cô ấy trở về Assam thì phải trả lại cho tôi 4.000 rupee". Người nông dân 40 tuổi hơn này không thể tự tìm được vợ vì nghèo và tật nguyền ở chân.
Một người hàng xóm đã chỉ ông về chợ buôn phụ nữ trên và cho rằng đây là cách kiếm được vợ ít tốn kém nhất vì không phải chi tiền cưới hỏi. Ngoài ra, cưới vợ kiểu này còn sinh lời vì sau khi đã sinh cho mình một đứa con trai nối dõi, người chồng có thể đem cô ta đi bán lại hay "chia sẻ" với anh em trai chưa vợ !
Những số phận hẩm hiu
Cách đây 2 tháng, cô Tripala, 18 tuổi, người bang miền đông Jharkhand đã bị chồng ở bang Haryana sát hại sau khi cô không chịu ngủ với em trai chồng. Hai thiếu nữ cũng người Jharkhand khác thì may mắn hơn.
Sau khi bị các ông chủ ở Delhi và Haryana lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần, họ may mắn trốn thoát và tìm đến trại tị nạn ở Karnal. Mới đây, một đội công tác xã hội ở bang Jharkhand đã đến đưa họ trở về nhà.
Cô Lal Bano đến từ bang Guwahati lại là một trường hợp bi thảm khác. Cô nức nở: "Tôi cũng muốn trở về nhà, sao không thấy ai trong gia đình đến đón?". Lần đầu tiên, cô bị một tay môi giới lừa bán, sau đó bị đem bán trao tay nhiều lần.
Cuối cùng, Lal Bano bị ép phải hành nghề mại dâm. Với cái án treo lơ lửng, có lẽ cô sẽ khó trở về nhà sớm. Trong khi đó, Fajri - người đã sống hơn 20 năm tại làng Ghasera thuộc Mewat - lại không còn muốn trở về nhà nữa.
Mới 15 tuổi, cô đã bị ép gả cho một người đàn ông góa vợ 3 lần. Gánh nặng gia đình luôn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cô khi phải lo công việc đồng áng và nuôi đàn con 7 đứa. Theo Kant thì ở Mewat có tới 5.000 cô gái lâm vào các trường hợp đáng thương như vậy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận