![]() |
| Sau 23g, rất đông khách du lịch ngồi ăn uống từ trong hẻm ra đến vỉa hè đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM - Ảnh: T.L |
Không nhiều vốn liếng, không nhiều quen biết, thế thì tôi làm gì đây, ngoài việc buôn bán hàng rong, lề đường?
Những ngày rong ruổi kiếm sống trên lề đường, tui nghe được nhiều chuyện thú vị lắm. Này là bà mẹ bán bánh bột lọc gánh đã nuôi hai con vào đại học; nào là bác bán khoai đã có ba con là kỹ sư, bác sĩ nhưng vẫn không chịu ở nhà cho con chăm sóc vì nhớ lề đường; kia là chú bán bò bía nuôi cha mẹ già và một đàn con ăn học...
Thưa các quan, sự thật là chẳng ai muốn lăn lộn ra vỉa hè để mưu sinh đâu. Chẳng qua bụng đói nên đầu gối phải bò. Mà suy cho cùng cũng là do đất nước mình còn nghèo.
Vậy mà hôm qua các quan dự định cấm bán hàng rong, hôm nay tính cấm bán bia vỉa hè, rồi ngày mốt thì đến cấm cái gì nữa đây?
Thưa các quan, các quan ngồi phòng máy lạnh, hãy suy nghĩ chuyện gì thật sự hay ho để hiến kế làm cho đất nước giàu mạnh, tạo công ăn việc làm ngon lành cho dân nghèo đi.
Khi ấy chẳng cần cấm, tụi tui cũng chẳng ra lề đường, và lúc ấy vỉa hè sẽ sạch đẹp như các nước mà tui thấy trên truyền hình!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận