![]() |
Anh ấy ít khi nào điện thoại hay nhắn tin cho tôi lắm, chỉ toàn tôi gọi cho anh ấy thôi. Tôi hỏi thì anh ấy bảo là bận học. Quen nhau 4 năm nhưng tôi chưa biết nhà hoặc bạn bè của anh ấy. Khi hỏi tại sao thì anh ấy bảo tôi phải giảm 4kg thì mới giới thiệu với gia đình và bạn bè... Anh nói anh không thích lấy vợ mập! Chúng tôi cũng chưa lần nào đi chung xe.
Lần nào hẹn thì tôi cũng phải đi đoạn đường xa gấp năm lần anh ấy. Nếu tôi có nói gì thì anh lại bảo phải hy sinh cho người yêu. Mỗi khi gặp nhau, anh ấy lại đòi hỏi em cho hôn và cho xem chỗ quý giá nhất... Em chỉ cho hôn còn việc kia thì không, anh lại bảo em không thương anh thật lòng...
Em mệt mỏi vì tình yêu kiểu này quá, trong khi bên cạnh em lại có rất nhiều chàng trai muốn cầu hôn. Vậy em có nên chia tay? (N.H.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Quen nhau 4 năm rồi mà em vẫn chưa biết nhà, bạn bè của anh ấy, rồi anh ấy lại hẹn em ở những nơi xa xôi với em như vậy, mà mỗi lần gặp lại đòi hỏi "chuyện ấy" thì em phải xem lại. Anh ấy đã 35 tuổi, chứ không phải là con trai mới lớn. Nếu yêu em thì phải giới thiệu cùng với gia đình.
Có lẽ anh biết em yêu anh nhiều nên anh mới làm khó, ích kỷ, muốn em hy sinh. Tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải chỉ được vun đắp từ một phía. Em nên chia tay. Lúc đầu thì buồn lắm nhưng thời gian trôi qua sẽ làm dịu vết thương lòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội với nhiều lời cầu hôn (tất nhiên phải xem xét kỹ và có tình cảm thật với người em chọn). Con gái có thì, em đã 27 tuổi, đừng để thời gian cứ vùn vụt trôi qua với quyết định muộn mằn.
* Tôi và người ấy yêu nhau gần một năm thì phát hiện ra người yêu của mình còn thiếu một chút lòng bao dung. Một hôm tôi rủ anh vào bệnh viện thăm người bạn đang ốm nằm đấy (người này trước đây từng theo đuổi tôi), anh nói rằng anh không thích đi, tỏ thái độ khác hẳn. Tôi có nên tiếp tục với anh nữa không? (L.K.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Nếu các bạn đã yêu nhau một năm, những yếu tố khác đã được hai bên chấp nhận, thì nay chỉ vì sự thiếu một chút lòng bao dung mà chia tay thì không nên. Xét về tâm lý, lý do anh ấy từ chối đi thăm người từng theo đuổi bạn là có thể chấp nhận được. Đừng giận anh ấy nữa nhé!
* Em có quen một người bạn, anh ấy hơn em 5 tuổi. Chúng em quen nhau gần một năm và đã có quan hệ khá xa trong tình cảm. Em yêu anh ấy thực lòng nhưng em không hiểu anh ấy có yêu em như em đã yêu anh hay không vì anh sống rất trầm lặng, nỗi niềm riêng rất ít thổ lộ. Anh không bao giờ tâm sự với em về công việc của mình. Trước khi quen nhau, anh thường ví em như một "cô bé con", nhưng bây giờ em và anh đã yêu nhau, chẳng lẽ anh còn nghĩ em là bé con sao? Em bối rối quá... Em không biết phải làm sao để có thể chia sẻ với anh? (H.N.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Vì bạn yêu nhiều nên đã "quá xa" trong mối quan hệ tình cảm với anh ấy. Có lẽ anh là người trầm lặng nên không bày tỏ được sự quan tâm với bạn. Khoảng cách 5 tuổi không là lý do để bạn trở thành "bé con". Đây có lẽ là cách gọi yêu mà anh dành cho bạn thôi. Bạn nên chọn cơ hội thuận tiện để bạn chia sẻ với anh những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Hãy khéo léo, mềm mỏng, biết lắng nghe thì ắt hẳn bạn sẽ là tri âm, tri kỷ của anh thôi...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận