Cũng ở đầu con hẻm ấy, chú Ba thợ may sống bằng nghề may vá cho bà con trong xóm cũng treo tấm bảng ghi thế này: Kể từ hôm nay 1-8, ai muốn may vá bất cứ thứ gì, làm ơn trả tiền trước.
Đối diện nhà chú Ba thợ may là chỗ sửa xe đạp của anh Năm. Anh ấy cũng treo một tấm bảng: Từ 1-8, bà con làm ơn trả tiền trước, vá xe sau!
***
Cả xóm chộn rộn trước hiện tượng quái lạ này. Trước sự bức xúc của bà con, chú Hai tổ trưởng mời dì Tư, chú Ba và anh Năm đến để chất vấn. Chú Hai nghiêm giọng: Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu “tiền trao cháo múc” và cứ thế con cháu làm theo vì đó là quy luật thị trường, là đạo đức trong kinh doanh. Nay chẳng hiểu vì cớ làm sao, quý ông quý bà lại làm ngược lại, cháo chưa múc mà đòi lấy tiền là sao?
Cả dì Ba cháo sườn, chú Ba thợ may, anh Năm vá xe đạp cùng trả lời: Chúng tôi học mấy ổng...
- Mấy ổng là ai? - chú Hai tổ trưởng hỏi.
- Thì cứ ra ngã tư Bình Triệu mà coi, làm đường chưa xong, kẹt xe tùm lum mà đòi thu tiền đấy thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận