16/12/2012 07:54 GMT+7

Chẳng biết tí gì thể thao!

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TT - Vụ đăng cai Asiad 2019 vẫn còn nguyên nỗi ấm ức trong bụng của nhiều người thì thể thao lại giội thêm một vụ khác gây xôn xao, đó là chuyện An Giang đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Nói thật, tôi là một cán bộ đang làm việc trong ngành thể thao nhưng cũng nuốt không trôi những quyết định từ các sếp cao cấp của mình xung quanh hai vụ này.

Đăng cai đại hội TDTT, kinh phí cao hơn cả AsiadAn Giang không đăng cai thì nơi khác cũng nhận

Mới đây, bác tôi, một cựu chiến binh, đã hỏi thế này: “Cháu là cán bộ trong ngành, làm ơn giải thích cho biết quy mô Asiad với Đại hội TDTT toàn quốc, cái nào lớn hơn?”. Đương nhiên, không cần đến một cán bộ thể thao có hơn 20 năm lăn lộn với nghề cũng có thể trả lời được câu hỏi này, đó là Asiad lớn hơn nhiều lắm. Bác tôi lại hỏi tiếp: “Thế tại sao lãnh đạo của cháu nói với người dân rằng tổ chức Asiad 2019 sẽ tốn 150 triệu USD, nghĩa là vào khoảng 3.150 tỉ đồng VN. Trong khi đó, tỉnh An Giang đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2018 thì hết 3.425 tỉ đồng VN? Mà đó là chưa kể tỉnh An Giang cho biết phải nhờ thêm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM tổ chức giùm cho một số môn. Không lẽ cái quy mô hơn lại ít tiền hơn sao?”.

Thấy tôi ấp úng, ông cụ nói luôn: “Chắc chắn trong hai phía, phải có một phía nói dối. Cháu cố tìm hiểu để trả lời cho bác với các bạn bè trong CLB cựu chiến binh nhé”.

Trời, làm sao mà tôi dám công khai trả lời đây. Nói thẳng ra rằng có nằm mơ cũng không thể tổ chức Asiad 2019 với số tiền 3.150 tỉ đồng, tới tai các sếp lớn trong ngành văn hóa - thể thao và du lịch thì tôi mệt. Còn bảo số tiền 3.425 tỉ đồng mà An Giang dự trù cho Đại hội TDTT toàn quốc 2018 là quá cao thì không đúng, khi tỉnh này chi tiết các khoản chi cho sân bãi một cách rất cụ thể, chứ không chung chung như lãnh đạo Bộ VH-TT&DL khi nói về Asiad. Chưa kể, trong khi nhiều công trình phục vụ đời sống người dân đang phải tạm ngưng do khó khăn thì thể thao cứ đầu tư tràn lan là sao? Thể thao cũng như nhiều công trình đầu tư công khác, cần phải tạm ngưng để chờ kinh tế đất nước qua cơn khó khăn.

Nhưng thôi, chuyện kể trên cũng không mới nữa. Cái mới tôi muốn nói là bản thân mình cũng như nhiều anh em trong ngành ngày càng thất vọng về nhiều quyết định phải nói là không thể hiểu nổi của lãnh đạo ngành. Cụ thể, chẳng ai hiểu vì sao Bộ VH-TT&DL lại khuyến khích An Giang đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018, khi mà một năm sau Hà Nội lại tổ chức Asiad!

Nên nhớ, Đại hội TDTT toàn quốc 2018 là đợt tổng duyệt cho Asiad 2019. Ở đó, chúng ta sẽ kiểm tra lại đội ngũ VĐV, thử thách lực lượng tham gia công tác tổ chức, thử nghiệm các công trình mới... Và như vậy, Đại hội TDTT toàn quốc 2018 dứt khoát phải chỉ là Hà Nội mà thôi. Rồi chưa kể ngân sách nhà nước cũng tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng trong thời điểm khó khăn hiện nay, vì khỏi phải tổ chức ở An Giang. Từ đó, có thể khẳng định: Nếu quyết định đưa cho các địa phương khác tổ chức chứng tỏ những người điều hành thể thao chẳng biết một tí gì về thể thao!

Vâng, có vẻ là như thế thật, khi từ ngày sáp nhập thể thao chung với văn hóa, du lịch, vai trò của những cán bộ ngành thể thao bỗng mờ nhạt hẳn.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên