09/03/2005 20:15 GMT+7

Champions League châu Á: Hoàng Anh đại bại

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Tròn một năm trước, trong trận khai mạc Champions Leahue châu Á 2004, Hoàng Anh đã đại thắng trước Makassar (Indonesia) với tỷ số 5-1. Mười hai tháng sau đó, cũng trong khuôn khổ giải đấu này, họ lại thảm bại đúng với tỷ số 1-5 trước Samsung Suwon Bluewings (SSB)!

uQtufCDU.jpgPhóng to
Một pha “không chiến” của Samsung Suwon Bluewings trước cầu môn Hoàng Anh -Ảnh: Sĩ Huyên
TTO- Tròn một năm trước, trong trận khai mạc Champions Leahue châu Á 2004, Hoàng Anh đã đại thắng trước Makassar (Indonesia) với tỷ số 5-1. Mười hai tháng sau đó, cũng trong khuôn khổ giải đấu này, họ lại thảm bại đúng với tỷ số 1-5 trước Samsung Suwon Bluewings (SSB)!

Giữ đúng lời đã tuyên bố trong cuộc họp báo, HLV Cha Bum Kun đã chỉ đạo cho học trò tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Những pha tấn công của đội khách không hoa mỹ, nhưng đong đầy tính hiệu quả bởi sự di chuyển chỗ trống khá nhịp nhàng, đeo bám và chia cắt đối phương quyết liệt từ giữa sân. Trội hơn về thể hình lẫn thể lực, SSB hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà, cho dù họ đang thi đấu trên sân đối phương.

Chính sự đeo bám chặt chẻ của SSB đã làm cho các cầu thủ Hoàng Anh lúng túng và rơi vào thế bị động hoàn toàn. Tám phút sau lúc còi khai cuộc vang lên, chủ nhà bị thủng lưới bàn đầu tiên khá lãng xẹt: từ một cú chọc bóng dài vào trung lộ của SSB, hậu vệ Bá Khôi vừa chận hụt lại vừa để bóng lọt qua hai chân. Cú chận bóng hớ hênh ấy chẳng khác đường chuyền như dọn cổ cho Nadson (12) thoát xuống và dễ dàng hạ thủ môn Văn Hạnh mở tỷ số.

Tám phút sau đó, niềm hy vọng mong manh của Hoàng Anh lịm tắt khi thủ môn Văn Hạnh biếu không cho SSB bàn thắng thứ nhì: từ một pha phạt góc của SSB, Văn Hạnh đấm bóng dựng cây nêu ngay trước vòng 5,50m như một tay chuyền hai tầm cỡ, với chiều cao 1,93m, trung vệ Mato (2, quốc tịch Croatia) bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự Hoàng Anh.

Sau sai lầm dẫn tới bàn thua thứ nhì, thủ môn Văn Hạnh càng làm khán giả ngạc nhiên khi anh ra vào cầu môn hoặc đấm bóng giải vây một cách bất cẩn, gương mặt thì chẳng khác nào kẻ thất thần. Phút 18 rồi 20, Văn Hạnh suýt tặng không cho SSB thêm hai bàn thắng nữa. Như giọt nước làm tràn ly kiên nhẫn, đích thân Giám đốc kỷ thuật Nguyễn Văn Vinh phải đưa thủ môn dự bị Trần Quốc Tuấn đến tận bàn trọng tài thứ tư để xin thay Văn Hạnh.

Sự xuất hiện của Quốc Tuấn giữa hai trụ thành đã mang lại niềm tin cho toàn đội, dẫu rằng sau đó có tới 3 lần, Quốc Tuấn phải vào lưới nhặt bóng trở ra, song có tới 5 lần anh đã được cả sân bóng lẫn cầu thủ đội khách vỗ tay tán thưởng vì phản xạ tuyệt vời, cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy.

Ba bàn thua còn lại của Hoàng Anh đều xuất phát từ những quả lật cánh từ hai biên hoặc do SSB tổ chức đá phạt góc. Tầm cao vượt trội đã giúp các cầu thủ đội khách chiến thắng tuyệt đối trong những pha không chiến như vậy.

Bàn gỡ duy nhất của chủ nàh do công của Dusit ghi từ chấm 11m sau khi Kiatisuk bị chèn ngã trong vòng cấm.

Trận thua đậm của Hoàng Anh trong ngày khai mạc Champions League châu Á 2005 không là điều bất ngờ lớn bởi đối thủ của họ ở bảng E quá mạnh. Họ sẽ còn gặp hai CLB mạnh của Nhật Bản (Jubilo) và Zhensen (Trung quốc), là thách thức không nhỏ cho đội bóng phố núi.

Thua nhưng Ban huấn luyện Hoàng Anh không thất vọng bởi các cầu thủ trẻ vừa trưởng thành từ giải U-21 năm ngoái như Minh Thiện (20), Văn Kiệt (21), Việt Anh (15) đang dần chứng tỏ được năng lực chuyên môn khi lần đầu tham dự V-League và Champions League châu Á…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất