TTC - * Một hạt lúa vàng đổi từ chín giọt mồ hôi, một cơ ngơi đổi từ vài chữ ký!
* Bói ra ma, đơn thiếu quà ra... sọt rác!
* Lái xe sợ mãi lộ, cuốc bộ sợ sụp hố tử thần!
* Lật đật cũng tới bến giang, lang thang cũng tới bến đò, nhưng mập mờ thường tới... vành móng ngựa!
* Năng nhặt chặt bị, năng ký chóng giàu.
* Trẻ cậy cha, già cậy con, thư ký còn son thì cậy sếp.
* Có công mài sắt có ngày thành kim, đơn cứ để im lâu ngày thành “khoẻn”!
* Minh bạch tỏ tường thì không có đường chấm mút!
HUYỀN CƯƠNG (CLB Cười Quảng - Đà)
Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận