![]() |
Lên trung học, tự nhiên nó học giỏi khác thường. Bao nhiêu bài tập thầy cho về nhà làm, nó đều hoàn thành xuất sắc và được chấm điểm rất cao, mặc dù chẳng có ai kèm cặp. Sự phát triển đột biến của một thần đồng chăng?
Câu hỏi chỉ được trả lời khi kỳ sát hạch cuối năm “thần đồng” bị trượt vỏ chuối, hết phúc khảo rồi thi lại (tất nhiên có kèm theo gà bài) vẫn không đạt điểm tối thiểu để lên lớp! Điều tra căn nguyên, mọi người mới tá hỏa hoảng hồn biết rằng khi làm bài ở nhà, học trò này toàn truy cập in-tơ-nét rồi chép nguyên xi vào vở, trong bụng không có chút kiến thức nào! Người bố tức lắm, hết trách móc nhà trường không biết dạy bảo học trò lại mắng nhiếc đứa con lười học. Bị rầy la chửi bới nhiều quá, đứa con chỉ biết khóc.
Thấy nguy cơ nó có thể bị bố “uýnh” mà phẫn chí bỏ nhà đi lang thang, người vợ cực chẳng đã bèn tru tréo: - Ông thì khác gì nó! Ông được cấp cái bằng tiến sĩ là nhờ có người làm hộ và sao chép hộ luận án. Khi bảo vệ luận án có kịch bản sắp đặt sẵn và người phản biện cũng được bố trí chu đáo, mớm lời cho ông hẳn hoi. Cha nào con nấy, còn trách mắng chi nó!
Đến đây thì ông bố cứng họng, không dám nói thêm hoặc la mắng con một câu nào nữa!
VŨ QUỐC TÚY (Thái Bình)
Tuổi Trẻ Cười số 402 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận