- À, tui vẽ cây tư duy ông ạ!
- Cái đó là dành cho học sinh, ông già rồi mà còn tư với duy làm gì nữa cho khổ thân.
- Cái cây tư duy của tui nó đặc biệt lắm, ông xem thử đi.
- Trời, sao mà lạ quá vậy, cái cây này nó như cả cánh rừng.
- Ừ, ban đầu tui chỉ vẽ một vài cột mốc, sau đó nó lấn từ từ ra nên mới phức tạp thế. Này nhé, đây là nhánh hàng dỏm hàng giả nó vươn vòi khắp nơi không chừa chỗ nào, nội nhánh này không nhìn thôi chóng mặt. Nào là đồ gỗ, nào là dược phẩm, mỹ phẩm, quần áo... Còn đây nữa, đây là nhánh tàu bè nó tràn lan mặt biển của ta, vươn cái lưỡi như muốn nuốt chửng thiên hạ... Ông thấy chưa, chỉ bao nhiêu đó thôi mà cái cây tư duy này nó đã rậm rạp như rừng rồi...
- Nhưng mà ông vẽ để làm gì?
- Ông này hỏi lạ nhỉ, tui vẽ để tư duy chứ dể làm gì. Để con cháu tui sau này nhìn vào đó mà cố gắng học tập đưa nước mình hùng mạnh lên, để tiếp tục tỉa từng nhánh một của cái cây này, buộc nó trở về với cái gốc ban đầu của nó: Cái gì không phải của mình thì đừng có vươn vòi xâm lấn khắp nơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận