- Tất nhiên là khoái rồi. Nhưng còn “đã” hơn khi nghe nói siêu thị Saigon Co.op vẫn chưa thèm nhập lại trứng từ các “bàn tay” đó. Lý lẽ đưa ra từ Saigon Co.op rất thuyết phục: hồi mấy ông lên giá làm khó, siêu thị đã nhập thêm hàng từ các nơi khác. Họ làm ăn có trước có sau, cung cấp đầy đủ hàng, giá cả ổn định, phục vụ người dân đàng hoàng, không để thiếu hàng. Thì giờ vẫn tiếp tục lấy hàng từ họ, thế mới là đạo lý có trước có sau.
- Đáng suy nghĩ đó. Làm ăn là phải dài lâu, biết tìm lợi cho mình song cũng chớ vì thế mà chơi không đẹp với người. Đối tác kinh doanh cần tính chuyện chữ tín lẫn chữ tình. Còn ông bạn, là người tiêu dùng, sẽ phát biểu gì đây?
- Thì tui cũng như Saigon Co.op, chỉ “phải lòng”, chỉ thủy chung với những thương hiệu biết đồng hành chia sẻ với bà con, biết chuyện “trước - sau”, không vì đồng lời mà “chơi gác” bà con. Nhưng tui còn đợi một phát biểu nữa từ vụ này.
- Ai?
- Từ cơ quan quản lý giá nhà nước. Chuyện này pháp luật sẽ nói sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận