Đoạn mương phố Thái Hà kéo dài hơn 500m, Thái Thịnh - Hoàng Cầu gần 1.000m nhưng có đến hàng chục chiếc cầu nhỏ bắc qua. Hầu hết làm bằng sắt, mặt cầu xếp ván gỗ hoặc tre và do các hộ dân nghèo tích góp xây dựng.
![]() |
Một đoạn mương phố Thái Hà chưa đầy 100m đã có tám “cầu khỉ” bắc qua - Ảnh: Tiến Thành |
Trải qua năm tháng, những chiếc cầu ngày càng bị hư hỏng nặng, nền cầu rất yếu khiến việc đi lại của nhiều hộ dân gặp khó khăn. Người dân tại đây cho biết chỉ khi dự án cống hóa mương Thái Hà hoàn thiện (hiện đang ở giai đoạn 1), họ mới thoát khỏi cảnh sống chung với bờ mương nặng mùi xú uế và có thể thuận tiện đi lại.
Tương tự đoạn mương dọc phố Thanh Nhàn (Q.Hai Bà Trưng), đối diện Bệnh viện Thanh Nhàn, cứ 2m lại có một “cầu khỉ”. Tiền xây dựng cầu do các hộ tự bỏ ra theo hình thức ba nhà chung một cầu. Mỗi năm họ thuê thợ đến tu sửa hai lần nhưng vẫn chưa thể khắc phục tình trạng cầu xuống cấp.
Chị Hiền (nhà 39 phố Thanh Nhàn) cho biết: “Con mương đã bẩn thỉu, lại ở gần bệnh viện nên nước càng ô nhiễm hơn. Chúng tôi chỉ mong được xây cầu xây cống, lấp mương cho sạch. Cầu dựng tạm bợ thế này rất nguy hiểm cho trẻ con. Ở khu này không biết bao nhiêu đứa trẻ bị ngã xuống mương rồi. May mà nước nông nên chỉ bị thương chứ chưa chết đuối”.
![]() |
Người dân ở đây cho biết hàng chục năm nay họ đã quen với việc đi lại trên những chiếc cầu này - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Mỗi chiếc cầu dẫn vào một hộ gia đình - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Có cầu làm từ những tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau, có cầu làm từ tre và cốppha dựng tạm bợ - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Thành cầu bằng sắt bị gỉ sét, hư hỏng nặng - Ảnh: Hương Thủy |
![]() |
Cận cảnh những chiếc cầu ọp ẹp bắc qua con mương đen đầy rác thải -Ảnh: Hương Thủy |
![]() |
Bờ mương nhỏ, dốc và những chiếc cầu bấp bênh rất nguy hiểm đối với trẻ con - Ảnh: Hương Thủy |
![]() |
Với người già, việc đi lại trên những chiếc cầu bằng tre, thưa và yếu thế này cũng không hề an toàn - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Đã có dự án cống hóa tại nhiều con mương dẫn ra sông Tô Lịch, Kim Ngưu từ năm 2008, nhưng chưa biết đến bao giờ người dân tại các khu vực như Thái Hà, Thái Thịnh, Thanh Nhàn… mới thoát khỏi cảnh lắt léo đi lại trên những chiếc “cầu khỉ” ? - Ảnh: Tiến Thành |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận