![]() |
Một cảnh trong phim The Voyage of The Dawn Treader |
Cuốn thứ 3 của biên niên sử Narnia
Cuộc phiêu lưu hùng tráng The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader (Biên niên sử Narnia: Chuyến du hành của con thuyền Dawn Treader) là cuốn sách thứ 3 trong tổng số 7 tập của The Chronicles of Narnia, được viết theo thể chương hồi. Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm ba năm sau mốc thời gian ở cuốn sách trước theo lịch của người Narnia. Khi đó anh chị lớn của nhà Pevensie đều không có mặt: Peter đang luyện thi đại học, còn Susan đang trong kỳ nghỉ.
Vì vậy, Lucy và Edmund bất đắc dĩ tới ở nhà một người họ hàng tại Cambridge, và thử thách lớn nhất với Lucy và Edmund là làm sao chung sống hòa hợp với đứa em họ đáng ghét Eustace Clarence Scrubb. Cho đến một ngày, bỗng bức tranh trên tường vẽ con thuyền khổng lồ từ hình ảnh loài rồng The Dawn Treader đang đi giữa biển tràn nước ra khắp căn phòng và nhấn chìm ba đứa trẻ cho đến khi đưa chúng trở về bờ biển phía đông Narnia gặp gỡ vua Caspian và thủy thủ đoàn.
Từ đây, ba đứa trẻ cùng với vua Caspian thực hiện cuộc hành trình về phía đông để giúp vua Caspian thực hiện lời thề lên đường tìm bảy người bạn thân nhất của cha mình. Đó cũng là lúc cuộc phiêu lưu mới thật sự bắt đầu...
The Voyage of The Dawn Treader được đông đảo bạn đọc đánh giá là phần hay nhất trong cả bộ 7 tập "Narnia". Nhà sản xuất Andrew Adamson nói: "The Voyage of The Dawn Treader đưa người đọc trở lại vẹn nguyên tính kỳ ảo, phép thuật, sự tôn sùng và chất phiêu lưu của tập đầu tiên The Lion, the Witch and the Wardrobe". Còn với đạo diễn Michael Apted, ông bị cuốn hút vào dự án bởi bộ phim cùng hai hành trình. Một là cuộc phiêu lưu trên đại dương khắc nghiệt và dữ dội, hai là chuyến khám phá sâu tận bên trong con người trước ngưỡng cửa trưởng thành. Và chỉ bằng cách vượt qua các thế lực độc ác, họ mới thật sự đối mặt với những cám dỗ, qua đó hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.
"Nhân vật" The Dawn Treader
"The Dawn Treader không chỉ là bối cảnh, bản thân nó là một nhân vật" - nhà sản xuất Mark Johnson nói. Nhà thiết kế Barry Robison đã bắt đầu dự án The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader vào năm 2008. Ông đã tạo ra The Dawn Treader từ cảm hứng mô phỏng con thuyền The Endeavor của thuyền trưởng James Cook, được neo tại cảng Sydney mà vị thuyền trưởng này đã thực hiện chuyến đi tới được bờ biển phía đông nước Úc năm 1770.
Và Barry Robison đã tạo ra The Dawn Treader có kích cỡ lớn hơn rất nhiều so với con thuyền lịch sử của James Cook. Đạo diễn Michael Apted nói: "Đối với tôi, The Dawn Treader chính là Narnia. Chúng ta không đặt chân lên vùng đất Narnia trong phần phim này, cho nên tôi luôn muốn người xem cảm thấy con thuyền là Narnia. Nó đặc trưng cho tất cả những gì thuộc về Narnia. Bạn đặt chân lên The Dawn Treader, bạn ở Narnia".
Phải mất gần trọn 18 tháng, chỉ sau khi nhà thiết kế Barry Robison mời được một nhóm nghệ sĩ vẽ kỹ thuật tài năng từ thành phố Mexico và Baja thì The Dawn Treader mới bắt đầu thành hình. Với trị giá lên đến 2,7 triệu USD, con tàu này buộc đoàn làm phim có nhiều cuộc thảo luận liệu rằng Robison và đội ngũ thiết kế lên tới gần 400 người của ông có nên dựng chiếc thuyền có thể đi trên mặt nước hay không. Nhưng rồi ý tưởng đó đã không thực hiện được vì nhiều lý do. Thay vào đó, The Dawn Treader được gắn bộ phận bánh xe bằng thép phía bên dưới, có thể xoay 180 độ để phục vụ việc xoay chiếc thuyền khổng lồ về mọi hướng theo yêu cầu của cảnh quay.
Hành trình của các diễn viên
Vào năm 2003, khi The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Biên niên sử Narnia: Sư tử, Phù thủy và Tủ áo) bắt đầu đi vào quá trình sản xuất thì Georgie Henley cũng là diễn viên đầu tiên được chọn. Georgie Henley năm đó khi thử vai thành viên nhỏ nhất cho gia đình Pevensie chỉ mới lên 7 tuổi. Giờ đây, sau hơn bảy năm gắn bó tuổi đời với Narnia, Georgie Henley đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Quá trình trưởng thành của Georgie cũng phản ánh chính những gì nhân vật của cô (Lucy) đã trải qua, đặc biệt là trong phần phim này. Lucy thì trưởng thành trong thế giới kỳ ảo Narnia, còn Georgie thì lớn lên trong một vùng đất đầy mê hoặc của Hollywood.
Skandar Keynes nhận vai cậu em trai đáng ghét Edmund Pevensive trong bộ phim đầu tiên về Narnia vào năm 12 tuổi. Khác với Georgie Henley luôn tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp diễn xuất của mình, Skandar Keynes lại có những lựa chọn khác. Trong quá trình quay phần 3 của bộ phim này, Skandar luôn tranh thủ thời gian để tìm cơ hội được nhận vào Đại học Cambridge cho bộ môn Ả Rập học. Chỉ vài tháng sau khi bộ phim đóng máy, Skandar đã nhận được giấy báo nhập học của trường đại học danh giá (nơi chính C.S. Lewis từng giảng dạy văn học từ năm 1954 - 1963). Skandar quyết định tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi con đường học vấn.
Còn Ben Barnes, người hóa thân vào nhân vật vua Caspian, cũng đánh dấu bước chuyển đáng kể cho phần phim này. Vào thời điểm khởi quay phần 2, Barnes là một diễn viên vô danh tại Hollywood, nhưng hai năm sau thời điểm đó nhiều cơ hội đã đến với anh. Sự tự tin ngoài đời của Barnes đã giúp nhân vật vua Caspian được khắc họa thành công hơn. Caspian chưa bao giờ cảm thấy mình có một gia đình, thậm chí những ký ức về cha trong anh vô cùng mờ nhạt. Và khát vọng được gặp cha của Caspian chính là cám dỗ tột cùng của bản thân anh. Nhưng anh sớm nhận ra trách nhiệm cao cả của mình với Narnia, với các thần dân, với những gì cha anh để lại.
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1/12/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận