- Khỏi cần nhắc, tiền điện tháng nào tui cũng là người trực tiếp đóng nên rành sáu câu. Tháng này xài nhiều hơn tháng trước bao nhiêu, phải “điều tiết” lại thế nào, bảo đảm cụ thể hơn “cấp ra chủ trương” như ông!
- Chắc cũng phải tính toán lại “lộ trình” đi về để bớt tiền xăng. Đỡ đồng nào hay đồng đó bà nhỉ?
- Biết tự giác thế là tốt. Còn không thì tui cũng sẽ cắt giảm tiền chi cho ông, mà sẽ là cắt giảm mạnh đó nghe! Đồng lương vẫn ổn định trong khi nhiều thứ lại biến động tăng thì phải tính toán cắt giảm khoản này khoản khác chứ. Bội chi lấy gì trả?
- Ôi, bà nó thật là cứng rắn! Không thể nương tay chút nào sao?
- Khỏi xin xỏ! Không nhìn ra các nước kìa, họ cũng thẳng tay cắt giảm chi tiêu. Ở Hàn Quốc, chính phủ buộc phải tiết kiệm điện, cửa hàng bớt dùng đèn quảng cáo, viên chức không được dùng xe hơi một ngày/tuần... Giàu có như thế mà còn phải tiết kiệm huống gì mình!
- Bà nó lại nói chuyện xứ người. Còn ở xứ mình, tui thấy người ta vẫn xài điện xả láng, mà cũng chẳng nghe tiết kiệm xăng, xe cộ vẫn chạy rần rần ngoài đường. Bà nó cắt giảm mạnh tay, thiệt thòi cho chồng bà quá!
- Tui chỉ nói chuyện đúng lý, hợp lẽ, chuyện phải làm. Thời buổi khó khăn, phải tiết kiệm, sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu. Ông còn lằng nhằng sẽ phạt nặng đó nghe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận