13/03/2010 09:59 GMT+7

Cặp bài trùng

  VÕ HOÀNG XUÂN DIỆP(12 Anh THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi)
  VÕ HOÀNG XUÂN DIỆP(12 Anh THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi)

AT - Tôi có một cậu bạn rất thân hồi cấp III. Bạn bè hay bảo chúng tôi là một cặp bài trùng. Nhưng rồi chúng tôi lại để mất nhau, đúng hơn giữa hun hút cuộc đời, tôi đã không đủ sức để giữ cậu lại bên mình.

Một thứ tình cảm mới chen lấn giữa tình bạn chúng tôi, trên cả "tình - bạn - thân". Tôi rất mến cậu ấy, rất mến, nhưng chỉ là cái mến của cô bạn thân dành cho cậu bạn thân. Nhưng tôi biết cậu ấy không có suy nghĩ thế. Người ta nói rằng nếu hai người bạn thân vượt qua giai đoạn này họ sẽ là tri kỷ của nhau mãi mãi. Nhưng tôi và cậu ấy đã không vượt qua được. Khoảng cách của tôi và cậu ấy xa dần, và chợt một ngày tôi nhận ra cậu không còn bên tôi nữa.

Cậu ấy dường như đã là một thói quen của tôi. Những câu chuyện cười, những bài hát, những tờ giấy chuyền tay nhau, giờ đều là kỷ niệm. Mỗi sáng đến trường tôi không còn được nghe câu nói "Hello ngày mới" quen thuộc, không còn được cùng cậu đung đưa theo bài Cry on my shoulder mỗi giờ ra chơi, cũng không còn thi tìm tên các cầu thủ Brazil mà chúng tôi đều thích... Chỉ còn cậu, tôi ngồi đó, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.

Tôi bắt đầu từ bỏ một thói quen. Rất khó, vì cậu ấy như đã trở thành hơi thở đều đều của tôi mỗi ngày. Lên cấp III tôi đậu vào trường chuyên trên tỉnh, rồi bạn bè mới, bài vở ngày càng nhiều làm tôi ít nghĩ về cậu ấy hơn. Một ngày tình cờ tôi gặp lại cậu ấy, cảm xúc như chợt vỡ òa trong tôi, những kỷ niệm xưa kia lại ùa về. Tôi muốn chạy lại để tay bắt mặt mừng, tíu tít kể chuyện nhau nghe như ngày xưa, hay đơn giản nhất là để chào cậu nhưng tôi chỉ biết đứng đấy, nấp mình sau gốc phượng già lúc cậu ấy đi qua và nhìn theo bóng cậu khuất dần vào con đường xa tắp...

Đến giờ, với tôi tình bạn ấy vẫn vẹn nguyên. Tất cả kỷ niệm tôi cất vào nơi miền ký ức. Nó nhắc tôi về một tình bạn mà mình đã từng có. Có những lúc tôi ước rằng, giá như tôi được ngồi cạnh cậu một lần nữa, tôi sẽ nói với cậu rằng, cảm ơn cậu vì đã cho tôi những kỷ niệm tôi không bao giờ quên, cảm ơn cậu đã bước cùng tôi trên một chặng đường dài, cảm ơn vì đã cho tôi hiểu thế nào là một tình bạn thật sự.

3yKOaYRk.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  VÕ HOÀNG XUÂN DIỆP(12 Anh THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất