07/08/2010 17:35 GMT+7

Cánh tiên - xứ sở cho tuổi mộng mơ

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Tuổi ấu thơ, hẳn không ít bạn gái từng ước ao mình là nàng tiên với đôi cánh tuyệt đẹp. Nhưng giấc mộng lung linh sẽ là bi kịch nếu một sáng thức dậy, cô gái đang tuổi dậy thì phát hiện từ lưng mình mọc ra một bông hoa khổng lồ màu xanh tuyệt đẹp.

Cánh tiên (tựa tiếng Anh: Wings) - tác phẩm đầu tay của nữ tác giả Aprilynne Pike - "làm nóng" bạn đọc bằng nút thắt kích thích trí tò mò, tưởng tượng như vậy.

l53xtAlR.jpgPhóng to

Cô bạn mang bông hoa trên lưng ấy là Laurel, 15 tuổi. Từ nhỏ, Laurel đã có những biểu hiện khác lạ như chỉ ăn hoa quả, rất thích không khí lạnh, có thể nín thở lâu hơn bình thường... Sự bung nở của bông hoa kỳ lạ mở đầu cho một chuỗi phiêu lưu kỳ thú của Laurel với lớp lớp những biến cố: cô gặp chàng "tiên cây" Tamani và biết được sự thật về nguồn gốc "tiên cây" của mình, sứ mệnh bảo vệ mảnh đất trọng yếu của loài tiên mà cũng là mảnh đất mẹ cô định bán, cuộc chiến nghẹt thở chống lại lũ quỷ định muốn mảnh đất thiêng ấy...

Cánh tiên(Wings) là cuốn sách văn học dành cho tuổi teen bán chạy nhất được The New York Time bình chọn, được dịch sang 20 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới, từng được Walt Disney chuyển thể thành phim.

Một xứ sở thần tiên Avalon - nơi "vàng và kim cương cũng nhiều như củi" - tồn tại trong lòng thế giới thực, một nàng tiên cây đáng yêu ngày ngày đến trường cùng các bạn trẻ loài người... Tứ truyện ấy có thể không mới nhưng dường như vẫn chưa bao giờ thôi cuốn hút.

Nhịp truyện vội vã, gấp gáp, bất ngờ nối tiếp bất ngờ là yếu tố thôi thúc người đọc không ngừng vừa lật giở các trang sách vừa suy đoán, tưởng tượng, xâu chuỗi các sự kiện.

Với Cánh tiên, bạn đọc sẽ không chỉ có những phút hồi hộp, căng thẳng, ngạc nhiên mà còn có không ít cơ hội để cùng hòa nhịp yêu xao xuyến trong chuyện tình tay ba giữa chàng tiên cây Tamani cuốn hút - Laurel xinh đẹp -anh chàng David điển trai của thế giới loài người.

Tình yêu xanh non của những bạn trẻ với những bồng bột, rung động, va chạm, phân vân, bứt rứt, ghen thầm... chính là "trạm dừng chân" tuyệt vời cho bạn đọc trong hành trình phiêu lưu không kém hiểm nguy.

Thiên nhiên tươi đẹp, sống động qua cái nhìn trong veo, trìu mến yêu thương của Laurel cũng sẽ phần nào sẽ đánh thức những xúc cảm trong bạn về những quà tặng vô giá mà cuộc sống dành cho chúng ta: ánh nắng ban mai, làn gió nhẹ, cơn mưa mát lạnh, những tán cây xanh tươi, hoàng hôn rực rỡ...

Cánh tiên do Alpha Books và NXB Thời Đại thực hiện và phát hành năm 2010.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên