Phóng to |
Ở phố Nguyễn Kh. (Hà Nội) có nhiều người biết đến cái tên nhà ngoại cảm N.V.P., thầy nổi tiếng không phải do phát hiện được nhiều mộ thất lạc, mà do phát được nhiều… card cho những người đi chợ. Hễ có cơ hội là thầy phát không tiếc tay kèm lời nhắn nhủ: “có việc gì cần cứ gọi cho tôi!”. Theo quảng cáo, các “việc cần” bao gồm: tìm mộ thất lạc, đặt mả, đặt hướng nhà, giải chữa các bệnh đường âm, cắt duyên giải hạn…
Theo lời tự giới thiệu thì thầy là cán bộ của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Thầy được ăn lộc thánh từ năm 2005 và đã tìm ra hàng nghìn trường hợp thất lạc thi hài. Tuy nhiên đến ca thứ 1001 thì thầy bị lật tẩy bởi một nhóm phóng viên. Nhóm này đã dựng một câu chuyện giả về mộ phần. Vậy mà sau khi áp vong, “kêu gọi liệt sĩ cả nước giúp sức”, thẩy đã phát hiện ra mộ bịa đang nằm ở… Khánh Hòa. Tức cười nhất là “kỳ tích” của thầy Nguyễn Đức B. (Thụy Khuê, Hà Nội), khi tìm được mộ liệt sĩ bị lạc đã 38 năm. Do bị thương vào đầu rồi lạc đơn vị, “liệt sĩ” này bị mất trí nhớ nên sau giải phóng đã ở lại An Giang. Tình cờ, người hàng xóm vào Nam thăm bà con đã nhận ra ông. Trong khi gia đình theo lời thầy B. đã qui tập một ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang tỉnh Bình Phước. Liệt sĩ đột ngột trở về đã gây bất ngờ lớn cho cả gia đình lẫn thầy B. Coi như chi phí gần ba chục triệu đồng cho cuộc tìm kiếm người… lạ thành vô nghĩa.
Theo lời thầy P. về thù lao thì “các gia đình tùy tâm, mộ phần ở gần thì cảm ơn đôi ba triệu, ở xa thì sáu, bảy triệu hoặc hơn nữa”. Nhiều gia đình đã rước nhầm hài cốt mà cứ đinh ninh rằng đó là của người thân, sự thật chỉ sáng tỏ khi ai đó làm xét nghiệm ADN. Sở dĩ họ tin tưởng bởi từ xa mà thầy phán ngay chóc đặc điểm ngôi mộ vô danh cùng vị trí sơ đồ. Họ đâu biết rằng trước đó thầy đã “làm việc” với quản trang hoặc điều nghiên thực địa rồi. Khi rõ chuyện thầy, người nhà của “liệt sĩ Khánh Hòa” đã chép miệng: “cảm gì cái ngữ ấy, có mà cảm mạo thì có!”.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận