30/08/2007 21:09 GMT+7

Cái chết của Puerta: Hồi chuông cho những trái tim

Đ.K.L. (tổng hợp)
Đ.K.L. (tổng hợp)

TTO - Đêm qua sân có thế giới đã chứng kiến thêm 2 trái tim ngừng đập, một ngừng đập vĩnh viễn và một đã kịp hồi phục.

dMNIKrtY.jpgPhóng to
Những fan hâm mộ đến chia buồn với gia đình Puerta - Ảnh AP

Trước tình hình có ngày càng nhiều cầu thủ đột quỵ trên sân có, giáo sư Jiri Dvorak, người đứng đầu Cơ quan y tế của FIFA đã kêu gọi phải thường xuyên kiểm tra bắt buộc đối với vấn đề tim mạch của cầu thủ. Nhưng đó có phải là giải pháp tốt nhất?

Đêm qua, tại nước Anh, cầu thủ quốc tế 27 tuổi người Ireland Clive Clarke đã quỵ ngã xuống sân trong trận đấu giữa Leicester và Nottingham trong khuôn khổ League Cup. Các bác sĩ cho biết tim anh đã ngừng đập 2 lần và phải dùng máy sốc điện để làm cho tim của Clarke đập trở lại. Hiện tình trạng của Clarke vẫn còn nguy cấp nhưng cơn nguy hiểm đã qua đi.

Cũng đêm qua, nhưng không may mắn như Clarke, tiền đạo người Zambia Chaswe Nsofwa đã quỵ ngã và không bao giờ có thể đứng lên được nữa khi đang thi đấu tại giải hạng nhì tại Israel.

Giáo sư Dvorak phát biểu: “Hằng năm trong thể thao đỉnh cao có khoảng 1.000 trường hợp chết có liên quan đến tim. Nếu một người nào đó muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Hiện nay tại châu Âu chỉ có 1 quốc gia duy nhất đó là Ý thực hiện rất tốt điều này. Chính vì vậy số trường hợp đột quỵ tại nước này giảm hẳn”.

Ông Alan Hodson, người đứng đầu về Y tế và khoa học tập luyện của FA cho biết: “Sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ là trên hết”.

Các trường hợp cầu thủ đột quỵ khi đang đi đấu:

Antonio Puerta (22 tuổi – Tây Ban Nha): tiền vệ của Sevilla chết vào ngày 28-8-2007, 3 ngày sau khi quỵ ngã trên sân trong trận Sevilla – Getafe.

Hugo Cunha (28 tuổi – Bồ Đào Nha): tiền vệ của Uniao Leiria ngã và chết trên sân trong một trận đấu với bạn bè vào ngày 6-2005.

Serginho (30 tuổi – Brazil): chết vào 10-2004 trong một trận đấu tại bang Sao Paolo trong khuôn khổ giải vô địch Brazil.

Miklos Feher (24 tuổi – Hungary): chết trong trận đấu giữa Benfica – Vitoria Guimaraes vào tháng 1-2004.

Max Ferreira (20 tuổi – Brazil): chết trong bệnh viện sau khi cảm thấy không khỏe trong buổi tập với Botafogo Ribeirao Preto.

Marc-Vivien Foe (28 tuổi – Cameroon): chết sau khi ngã quỵ trong trận đấu giữa Cameroon gặp Colombia vào tháng 6-2003.

Dave Longhurst (25 tuổi – Mỹ): chết khi gục ngã trên sân 2 phút trước giờ nghỉ giải lao vào tháng 9-1990.

Samuel Okwaraji (24 tuổi – Nigeria): vào gần cuối trận vòng loại World Cup giữa Nigeria và Angola trong năm 89, Okwaraji đã ngã xuống sân và qua đời.

Ngoài ra còn có một số cái chết của các cầu thủ vị thành niên như Ian Bell (16 tuổi đang chơi cho Hartlepool tại Anh); Jason Erics (17 tuổi đang chơi cho đội trẻ của Tottenham Hospur).

Và có cách nào để tránh những cái chết đau lòng trên sàn thể thao? Cách duy nhất là phương án cách giáo sư Dvorak đã đề ra. Kiểm tra định kỳ và bắt buộc.

Tuy nhiên điều này cũng gặp nhiều bất cập. Như trường hợp của Vivien Foe. Cầu thủ này đã vượt qua mọi kỳ kiểm tra cũng như chưa bao giờ có triệu chứng của bệnh tim trước khi ngã quỵ và qua đời. Một điều nữa là nhiều cầu thủ cấu kết với người đại diện, CLB để “vượt qua” các kỳ kiểm tra sức khỏe và vẫn thi đấu với những trái tim yếu.

Như trường hợp chúng ta có thể thấy rõ nhất là của Ronaldo năm 1998. Trước trận chung kết World Cup Brazil – Pháp, người ta cho biết cầu thủ này bị một chứng bệnh bí ẩn nhưng sau đó anh vẫn phải xỏ giày vào sân để rồi thi đấu kém xa phong độ thật của mình.

Vậy liệu có nên xem lại lịch thi đấu quá dày đặt khiến cầu thủ bị quá sức hay vẫn phải ra sân khi không có thể lực tốt nhất? Và chúng ta ai cũng biết những động cơ xe thể thức 1 vẫn thường nổ tung khi bị đẩy quá công suất!

Đ.K.L. (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất