- Cậu thử “im” lương tháng này coi!
ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)
Phóng to
Đều hài
Mở tivi, bà vợ hỏi chồng:
- Đài A chiếu phim Việt Nam, đài B chiếu hài nước ngoài, ông coi đài nào?
- Bà mở đài chiếu phim Việt Nam đi, nhiều cái vô duyên mắc cười hơn!
- !!!
KHỔ (Trà Vinh)
Làm nghề gì
Một cầu thủ tâm sự với bạn:
- Sau khi giải nghệ sự nghiệp bóng đá, tớ chẳng biết phải làm nghề gì.
- Theo tớ cậu nên làm... thợ nguội, vì tớ thấy trên sân cỏ cậu... “chặt đinh, chém sắt” rất tốt!
ONG NGỰA (CLB Cười Quảng - Đà)
Tiến hóa
Con (đang học bài):
- Loài người tiến hóa từ loài khỉ, loài người... Cha (đang xỉn):
- Bậy, bậy! Thằng cha làm cây cầu ở đầu đường mình đây là phải tiến hóa từ... loài rùa! Cây cầu dài có 10m mà làm 2 năm chưa xong thì dứt khoát là do cái “gien” rùa sót lại. Phải không? N.S. (Ninh Thuận) dưa với rau sống nên luôn nấu cho tôi ăn. Nhưng cứ đến bữa ăn là tôi lại không về, đi nhậu với bạn, thế là hôm ấy cô nàng treo túi rau sống lên hàng rào để nhắc nhở tôi.
- Hả???
TUẦN THỊ THANH(Nam Định)
Lên báo
Đầu năm, hai người ở cùng phường nói chuyện với nhau:
- Ngay số báo đầu năm, phường của mình đã được lên trang nhất của một tờ báo có tiếng!
- Tin gì?
- Tin: “Phường X, một đêm xuất hiện mấy hố tử thần!”.
ĐOÀN NHẬT TIÊN(Khánh Hòa)
Ai hơn?
Hai ông hàng xóm tán chuyện:
- Vợ tui hay lắm nghe, bả ngồi ở nhà tối ngày vậy mà trong xóm có chuyện gì bả đều biết hết!
- Vợ ông chỉ là người tường thuật lại câu chuyện thôi, sao bằng bà xã của tui, bả có thể “viết” ra câu chuyện mới hay chứ!
- Là sao?
- Chỉ cần bả chịu khó đảo một vòng từ đầu đến cuối ấp, thì bảo đảm với anh rằng không đầy 30 phút sau sẽ có ít nhất một vụ cãi nhau xảy ra trong xóm liền!
- !!!
NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)
Phần thưởng
Đứa con nói với mẹ:
- Con không đi học thêm nữa đâu, học nhiều con đau đầu lắm.
- Cố gắng đi học thêm đi con, rồi mẹ sẽ có phần thưởng cho con.
- Phần thưởng gì ạ?
- Mẹ sẽ thưởng cho con một bộ sách nâng cao nữa.
ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận