Các anh có linh thiêng...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, hôm 18-8 năm nay tôi đã rớt nước mắt khi đọc bài báo "Ngày không có anh..." trên trang 18 Tuổi Trẻ ra ngày hôm ấy...

- Đó là trang báo kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam...

- Đúng rồi. Bài báo hôm ấy viết về liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng, nguyên trung úy cảnh sát hình sự, đã lập nhiều chiến công trong lĩnh vực tấn công tội phạm ma túy. Và rồi đã bị bọn tội phạm tấn công làm xây xát, dẫn đến việc bị nhiễm HIV. Anh cùng vợ mình đã nằm xuống, để lại một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Bài báo hôm ấy còn nhắc lại với một sự kính trọng bội phần về người công an trẻ Lê Thanh Tâm hi sinh hôm 19-7 năm nay trong một cuộc truy bắt cướp. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên những chiến sĩ công an hi sinh vì dân vì nước như anh Dũng, anh Tâm...

- Và mấy hôm nay tôi cũng rơi nước mắt khi đọc các bài điều tra về nạn mãi lộ. Không lẽ người ta không có một chút xấu hổ nào khi mở miệng vòi vĩnh sao? Không lẽ người ta không nhớ một chút gì về những đồng đội hi sinh thân mình vì dân sao?

- Đời mà ông anh. Ở đâu cũng có người này người nọ mà. Đó là một vài con sâu làm rầu nồi canh.

- Tui cầu mong anh Dũng, anh Tâm có linh thiêng hãy về trị những con sâu đã làm hoen ố bộ sắc phục mà các anh đã hi sinh cả tính mạng mình để phụng sự.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi Lê Thành Tâm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất