20/03/2013 06:45 GMT+7

Ca Rao

TRẦN VĂN(Bà Rịa - Vũng Tàu)
TRẦN VĂN(Bà Rịa - Vũng Tàu)

TTC - Ra đường sợ nhất công nôngVề nhà sợ nhất tay không có quà.Không quà nàng sẽ lu loa:“Số tôi bạc phước kém xa bạn bè

Nhậu thì liên khúc xuân hèCòn quà tặng vợ không dè… tịt luôn!”Muốn cho tình nghĩa thuận suôngNhững ngày đặc biệt phải luôn có quà

Nếu không nàng cứ vô, ra…“Nhai lỗ tai” riết có mà khùng luôn!

Uk6VrhVR.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN VĂN(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên