![]() |
Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 9-12 - Ảnh: Doãn Hòa |
Bà Cù Thị Nhâm (40 tuổi, ngụ xã Sơn Kim 1) là nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo thi công cây xăng ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 9-12.
Sau khi được các bác sĩ, y tá bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo cấp cứu, bà Nhâm được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục chữa trị.
Nằm trên băng ca, bà Nhâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thoát nạn dưới đống bê tông.
Thiếu việc làm, cách đây khoảng ba tháng, bà Nhâm cùng 7 người khác trong xã Sơn Kim 1 xin vào tổ thợ phụ hồ xây dựng cây xăng với tiền công gần 100.000 đồng/ngày.
Sáng 9-12, hai nhóm thợ xây và thợ đổ bê tông bắt đầu đổ mái cây xăng. Công việc buổi sáng diễn ra suôn sẻ. Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi khoảng 30 phút, hai tốp thợ khoảng 25 người có mặt ở công trường tiếp tục đổ mẻ bê tông thứ hai.
“Tôi đứng gần máy trộn bê tông ở phía dưới thì nghe mọi người hô hoán “chạy, chạy”. Tôi chỉ biết cố chạy ra bên ngoài để thoát thân nhưng vẫn bị cốp pha đè trúng lưng. May mà tôi nhanh chân chứ chậm một chút thì không biết thế nào”, bà Nhâm nhớ lại. Vụ tai nạn làm bà Nhâm bị gãy ba xương sườn.
Vẻ mặt bần thần, anh Nguyễn Văn Tạo (24 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị đa chấn thương phần mềm, vẫn chưa tin mình thoát chết sau vụ sập giàn giáo. Anh Tạo kể nhóm thợ của anh đến từ Diễn Châu, có hơn 10 người đổ mái bê tông, đứng ở bên trên.
“Phần mái bê tông đổ sập quá nhanh, kéo mọi người xuống phía dưới làm tôi không kịp phản xạ. Lúc tỉnh dậy tôi thấy nhiều người đang chạy tới dỡ bê tông, cốp pha để cứu người mắc kẹt bên dưới”, giọng anh Tạo run run.
Ông Nguyễn Văn Vân, đội trưởng phụ trách thi công đổ mái xây xăng, cho biết thời điểm xảy ra vụ sập giàn giáo ông đứng cách đó khoảng 20m.
“Tôi nghe một tiếng đổ sầm rất lớn. Nhìn ra thì thấy giàn giáo và toàn bộ mái bê tông, cốt thép đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả công nhân trong công trình đều bị bê tông, thép, gỗ đè lên người, nhiều người mắc kẹt”, ông kể.
Bất chấp nguy hiểm, ông Vân cùng công nhân chạy thoát và người dân lao tới cứu các công nhân mắc kẹt. Chỉ trong khoảnh khắc, vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
“Mới lúc trưa mọi người đang ăn cơm nói cười vui vẻ. Nhìn đống gạch đá ngổn ngang cùng sắt thép, tôi nghĩ nhiều người không chạy thoát gặp nạn sẽ khó lòng cứu nổi. Cả đời tôi chắc sẽ không quên được cảnh con trai ông Hường gào thét, bới sắt thép, bê tông để tìm cha…”, ông Vân nghẹn ngào.
Như thông tin đã đưa, vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cây xăng tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 9-12 đã làm 2 người tử vong, 6 người bị thương. Ông Trần Đại Hà, phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh cho biết bước đầu, đơn vị hỗ trợ nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người, 15 triệu đồng/người tử vong. Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tỉnh hỗ trợ nạn nhân bị thương 500.000 đồng/người. Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động. Công trình xây dựng cây xăng có tổng mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng, thi công từ đầu năm 2015. Chủ đầu tư dự án là Công ty xăng dầu Hà Tĩnh, đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng, trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An. |
![]() |
Bà Nhâm được chuyển lên tuyến trên cứu chữa vì bị gãy ba xương sườn - Ảnh: Doãn Hòa |
![]() |
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh thăm hỏi nạn nhân trong vụ sập giàn giáo - Ảnh: Doãn Hòa |
![]() |
Anh Nguyễn Văn Tạo kể lại sự việc với cơ quan công an - Ảnh: Doãn Hòa |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận