30/11/2007 14:55 GMT+7

Buôn bán 10,5 tấn heroin: 11 án tử hình, 7 án tù chung thân

Theo ĐỨC MINH - Pháp luật TP.HCM
Theo ĐỨC MINH - Pháp luật TP.HCM

Chiều qua (29-11), TAND TP Hà Nội đã tuyên án 22 bị cáo trong đường dây vận chuyển, buôn bán chất ma túy xuyên quốc gia do Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân... cầm đầu.

* Khối lượng ma túy phạm tội lên đến 10,5 tấn heroin, có bị cáo thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng...

aBdhhpGo.jpgPhóng to
Ra đến tòa, các bị cáo vẫn rất bình thản quay lại nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại - Ảnh: Đức Minh

Đây là một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng ma túy cực lớn (10,5 tấn heroin). Tòa đã tuyên phạt đến 11 án tử hình, bảy án tù chung thân, ba án 20 năm tù. Bị cáo lãnh hình phạt thấp nhất - 17 tháng 21 ngày tù là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Buôn heroin chuyên nghiệp

Diễn biến phiên tòa trong 11 ngày qua đã cho thấy đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy này được đánh giá là quy mô nhất từ trước tới nay, hình thành từ năm 2000. Địa bàn hoạt động của nhóm tội phạm này trải dài từ các tỉnh Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, TP.HCM... và tiêu thụ chủ yếu ở Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo khai phương thức liên lạc chủ yếu bằng điện thoại di động để hẹn nơi giao hàng, tiền. Mỗi chuyến chúng vận chuyển từ năm đến 30 bánh heroin, có thời điểm vận chuyển, mua bán cả bảy ngày trong tuần. Khi vận chuyển, chúng thường sử dụng nhiều ôtô, trên đường đi dùng bộ đàm liên lạc giữa các xe để thông báo cho nhau tránh các trạm, chốt tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng...

Tại phiên xử, ba bị cáo Nguyễn Ngọc Tình, Hoàng Kim Thoa, Hoàng Thúy Nga sống chết không chịu nhận tội. Vài bị cáo khác như Nguyễn Lương Dân thì khăng khăng cho rằng không mua bán heroin nhiều như cáo trạng nêu (45 kg). Khi tòa nhắc về lời khai tại cơ quan điều tra, Dân giả nai: “Tôi không nhớ lời khai của mình thế nào. Đầu óc của tôi lúc đó làm sao ấy!”. Một số bị cáo còn lại thì cho rằng mình chỉ phạm tội vận chuyển trái phép ma túy chứ không mua bán...

Cuối cùng, theo tòa kết luận, các tài liệu và chứng cứ liên quan đã cho thấy đủ căn cứ vững chắc để kết án tất cả các bị cáo theo đúng hành vi và tội danh mà VKS truy tố.

Biết trước số phận

Các mức án cụ thể

- 11 bị cáo lãnh án tử hình: Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân, Vũ Thị Nhuệ, Nguyễn Thị Tuyết Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Đoàn.

- Bảy bị cáo lãnh án tù chung thân: Nguyễn Thị Thu Hương, Nông Quốc Đạt, Phan Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Vãn Phương, Hoàng Thúy Nga, Vũ Vãn Tuyến. Ba bị cáo lãnh 20 năm tù: Nguyễn Khắc Cường, Vũ Văn Hiển, Ngô Vãn Khuê. Tất cả 21 bị cáo này đều bị phạt về hai tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Một bị cáo lãnh 17 tháng 21 ngày tù: Ngô Phương Anh, bị phạt về tội không tố giác tội phạm.

Khác với những phiên tòa thường thấy, các bị cáo trong vụ án này rất bình thản nói chuyện, cười đùa như bạn cũ lâu ngày gặp lại, thậm chí có những lúc còn... cấu véo nhau chí chóe ngay trên hàng ghế bị cáo.

Điều này không có gì khó hiểu bởi các bị cáo đều biết với số lượng ma túy phạm tội khổng lồ như thế thì khó mà thoát khỏi án tử. Chưa kể, trong số này có những kẻ là con nghiện nặng hoặc đang mắc bệnh ung thư...

Cái tâm lý bất cần đời được thể hiện qua lời khai ngang tàng của Phạm Công Doanh, một trong những bị cáo đầu vụ (bị cáo buộc mua bán 1.200 bánh heroin, tương đương 420 kg): “Nhận tội thêm một vài chục bánh có nghĩa lý gì. Tòa không kết tội thì cũng nhận, tôi không chết trong tù thì cũng chết ngoài xã hội vì nghiện ma túy quá nặng rồi!”.

Trước tòa, suốt mấy ngày xét xử, bà trùm Nguyễn Thị Thơm luôn giữ thái độ lạnh lùng. Sau khi nghe tuyên án, Thơm chỉ cười nhạt.

Thơm đặc biệt tỏ ra tình nghĩa với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Hà. Thơm khai Hà là chị em kết nghĩa. Do mâu thuẫn gia đình, Hà đến ở với Thơm, hàng ngày giúp việc cơm nước. Những lần Hà đi giao heroin hay nhận tiền đều do Thơm “chỉ đạo”.

Lời khai ấy của Thơm cũng không giúp Hà thoát được án tử dù Hà có hoàn cảnh khá đáng thương, chồng đang ở tù vì tội giết người, hai con còn nhỏ, bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đơn giản chỉ là số lượng heroin mà Hà phạm tội lên đến 78 bánh (tương đương 27 kg).

Một bị cáo khác cũng được Thơm đặc biệt ưu ái là Nguyễn Khắc Cường, gã tình nhân ăn ở với nhau như vợ chồng mà Thơm cứ khăng khăng gọi là “em trai”. Cứ mỗi lần thấy bóng một vị luật sư nào đi qua, Thơm lại nài nỉ: “Hãy cứu em trai cháu. Nó không biết gì đâu”...

Trụ sở TAND TP Hà Nội trở nên ồn ào khi các bị cáo bị áp giải ra xe tù. Ngoài cổng tòa, đám đông khóc gào tên người thân, còn phía trong, các bị cáo vẫn trâng trâng tươi cười.

Theo ĐỨC MINH - Pháp luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên