![]() |
Góc biếm họa |
- Chuyện này cũ rồi. Mấy năm trước Phi-líp-pin cũng bắt mấy ông cảnh sát bụng bự leo núi toát mồ hôi nhớt. Leo sáu tháng mà bụng không xẹp là cho về vườn luôn. Mà sao vậy ta? Bụng bự đâu phải là... cái tội?
- Không phải là cái tội nhưng... phản cảm lắm. Đang học tập câu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà cái bụng lặc lè thì phục vụ gì nổi.
- Nhưng lâu nay mấy ông bụng lặc lè đó vẫn phục vụ đấy chứ?
- Thì chính do cái cách phục vụ như vậy mới sinh ra bụng bự.
- Phục vụ sao?
- Ở cơ quan thì ngồi bàn giấy. Hết giờ làm có ông thì ra quán, nâng lên hạ xuống, “dô, dô”. Thậm chí có nhiều nơi ông cảnh sát giao thông gọi là đứng chốt, đứng đường nhưng cứ ngồi hẳn trên xe, muốn kiểm tra thì ngoắc người ta lại.
- Kỳ cục, sai điều lệnh rồi! Sao mấy ổng không bước xuống xe, ra chỗ thanh thiên bạch nhật mà kiểm tra đàng hoàng?
- Thì vậy bụng mới bự!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận