Buổi giao lưu "Bóng đá và sẻ chia" của các danh thủ với các em nhỏ tại SVĐ Hàng Đẫy sáng 9-6 - Ảnh: Đăng Huỳnh
Đó là tâm sự của thủ môn Bùi Tiến Dũng (đội trưởng U23 Việt Nam ) trong cuộc giao lưu với các em nhỏ yêu bóng đá trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) sáng 9-6.
Chương trình giao lưu nằm trong chuỗi sự kiện Bóng đá và sẻ chia lần thứ 7. Ngoài thủ môn "quốc dân" Bùi Tiến Dũng, sự kiện còn có sự góp mặt của các cầu thủ khác của CLB Hà Nội là: Thành Lương, Văn Quyết, Phí Minh Long, Thái Quý.
Hơn 120 em nhỏ yêu bóng đá đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… đã được nghe những câu chuyện xúc động về hành trình đến với bóng đá của các danh thủ. Mỗi một cầu thủ là một tấm gương về nghị lực vượt qua khó khăn, nghèo đói, chấn thương vô cùng ý nghĩa.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng xúc động nhớ lại thời gian khó phải đi phụ hồ kiếm tiền - Ảnh: Đăng Huỳnh
Tâm sự với các em nhỏ, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết để trở thành thủ môn của CLB Hà Nội và đội tuyển U23 Việt Nam như hôm nay, cũng như phần đa cầu thủ khác, anh phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả.
Bố mẹ làm nông dân, cơm không đủ ăn, từ nhỏ Tiến Dũng và em trai Tiến Dụng đã lớn lên trong nghèo khó. Cuộc sống ngoài đến trường ra anh phải lên nương làm rẫy, chăn trâu cắt cỏ, nhổ sắn, chặt mía…
Dũng nói: "Năm 12 tuổi tôi rời gia đình để đi tập bóng đá tại trung tâm huyện, cuối tuần mới về nhà. Khi về nhà hay lúc CLB cho nghỉ là tôi đi phụ hồ kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Tất cả những việc gì có thể làm được tôi đều làm để có tiền.
Phải đến năm tôi 19 tuổi khi được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam tôi mới có chút tiền để đỡ đần cha mẹ. Tôi nghĩ khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống nhưng con người ta phải biết vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để tiến đến những mục tiêu mình đã đặt ra".
Có đầy đủ tất cả danh hiệu mà một cầu thủ hằng mơ ước: Vô địch V-League, Cup quốc gia, HCV AFF Cup, đội trưởng đội tuyển quốc gia…, tiền vệ Phạm Thành Lương là người được các đàn em ngưỡng mộ và các cổ động viên vô cùng yêu mến. Nói về quãng đường đến với bóng đá, tiền vệ nhỏ con của bóng đá Việt Nam chia sẻ:
"Tôi quê ở Hà Tây và cũng như nhiều cầu thủ ở quê khác cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn khi đến với bóng đá. Khi còn nhỏ, tôi và bọn trẻ trong làng rất mê bóng đá nhưng không có sân để đá. Sau đó người lớn đã xin cho chúng tôi một thửa ruộng và anh em trong làng cùng nhau đi san đất để lấy chỗ đã bóng. Cột cầu gôn khi đó được làm từ thân cây cau chôn xuống đất, còn xà ngang là thân cây tre".
Chơi bóng đá nên phải xa gia đình từ khi còn nhỏ. Cầu thủ Thái Quý cho biết 12 tuổi anh đã phải rời quê vào TP.HCM tìm cơ hội chơi bóng.
Mơ ước của một cầu thủ xa nhà quanh năm như anh là được ở bên bố mẹ, ăn một bữa cơm gia đình nhưng đó không phải là chuyện đơn giản. Muốn thành công, không chỉ có cầu thủ bóng đá mà bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải không ngừng mơ ước và lao động cật lực.
Các em nhỏ được chơi bóng cùng các thần tượng của mình trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Đăng Huỳnh
Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết câu chuyện về cuộc đời của các cầu thủ chính là bài học quý nhất cho những em nhỏ có niềm đam mê với bóng đá.
Thông qua những chương trình này, các em nhỏ không những được gặp gỡ, được chơi bóng với các thần tượng mà còn được truyền cảm hứng mạnh mẽ qua những câu chuyện từ các cầu thủ mà các em yêu mến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận