Mùng 4 Tết (ngày 13-2-2013), biết chuyện chồng cũ của chị T. vừa ghé nhà để lì xì cho con, Thắng càng thêm nghi ngờ chị T. đã quay lại với chồng cũ nên Thắng ghen tức muốn giết chị T. Tối hôm sau, khi chị T. vừa tắm xong định đi ngủ thì Thắng đã đóng chặt cửa rồi nhào tới bịt miệng, bóp cổ chị T. May mắn là vừa lúc đó, cháu của chị T. nghe tiếng kêu la nên đập cửa. Dù Thắng không mở nhưng đứa cháu quyết nhảy qua tường để vào cứu chị T. lúc này đã bị Thắng bóp cổ đến bất tỉnh, mặt mày tím ngắt.
Chị T. được cứu sống sau khi cấp cứu còn Thắng bị TAND tỉnh Long An xử phạt 8 năm tù về tội giết người. Thắng kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử hỏi:
- Chị vì nghi ngờ chị T. quay lại với chồng cũ mà bị cáo quyết giết chết chị T., giờ sao bị cáo kêu oan là oan thế nào?
- Bị cáo có bóp cổ vợ nhưng không phải có ý giết vợ nên Tòa xử bị cáo tội giết người là làm oan bị cáo.
- Thế bị cáo bóp cổ chị T với mục đích gì?
- Tại vợ chồng cãi nhau mà cổ cứ la bai bải hoài. Lúc này trong gia đình vợ còn nhiều người nữa nên bị cáo không muốn mọi người nghe thấy thì mất mặt quá nên mới bịt miệng vợ để cổ đừng có la. Vậy mà cổ vẫn la lớn nên bị cáo mới bóp cổ…
- Muốn vợ đừng la thì có nhiều cách chứ sao lại bóp cổ? Bị cáo có biết việc dùng tay bóp cổ, chặn đường thở của người khác là nguy hiểm đến tính mạng của người ta như thế nào hay không?
- Dạ, mà tại cổ la lớn quá…
- Bị cáo bóp kiểu ấy thì chị T. không còn thở được nữa chứ nói gì đến la. Nếu muốn chị T. ngưng la thì khi thấy chị T. đã nằm xụi ra đó bị cáo phải bỏ tay chứ, đằng này đến khi người cháu nhảy tường vào cứu thì bị cáo mới buông vợ ra?
Tuy nhiên sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng động cơ bóp cổ vợ của Thắng không phải để chị T. ngưng la mà đã đầy đủ yếu tố của tội giết người. Xét chị T. chưa chết là nhờ được can thiệp, cứu chữa kịp thời, tại tòa chị cũng thương tình mà xin giảm tội cho Thắng nên nhờ việc này mà Tòa phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho Thắng 1 năm tù, còn phạt 7 năm tù.
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận