08/04/2005 20:10 GMT+7

Bỗng nhiên người ấy... lạnh lùng

TTO
TTO

TTO - Tôi là SV trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trước kia tôi có quen một người bạn gái học cùng lớp. Tôi đã yêu cô ấy nhưng chưa nói cho cô ấy biết, tuy nhiên dường như cô ấy cũng biết và có tình cảm với tôi. Nhưng không biết sau này xảy ra chuyện gì mà cô ấy không còn dành tình cảm với tôi như trước nữa, song, chúng tôi vẫn là bạn.

Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn sẽ cùng bạn đọc chia sẻ những tâm sự - những trăn trở rất riêng của những người đang yêu:

ncJoVe9O.jpgPhóng to
TTO - Tôi là SV trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trước kia tôi có quen một người bạn gái học cùng lớp. Tôi đã yêu cô ấy nhưng chưa nói cho cô ấy biết, tuy nhiên dường như cô ấy cũng biết và có tình cảm với tôi. Nhưng không biết sau này xảy ra chuyện gì mà cô ấy không còn dành tình cảm với tôi như trước nữa, song, chúng tôi vẫn là bạn.

Tôi biết cả hai sẽ đau khổ vì học cùng lớp, gặp mặt nhau hàng ngày... Thời gian gần đây tôi có quen một người bạn gái khác... Theo anh liệu cô ấy có yêu tôi không? Làm sao tôi có thể biết được cô ấy đã gặp vướng mắc gì! Mong anh giúp tôi... (T.A.)

- TS Huỳnh Văn Sơn: Đời sống tình cảm phức tạp quá, mà riêng với bạn thì càng phức tạp nữa. Chắc là bạn cũng cảm giác như thế nữa, phải không bạn?

Cả hai mối quan hệ mà bạn đã từng xác lập chưa là tình yêu thật sự bởi vì nó quá vội vàng, hời hợt, thiếu những dấu ấn... để có thể trở thành một tình yêu. Hãy tạm gác lại mối quan hệ đầu tiên vì nó đã là quá khứ, hơn nữa bạn đang quan tâm đến cô bạn thứ hai và mối quan hệ này cần phải được tập trung giải quyết.

Chỉ có cử chỉ thân mật thì có chắc gì đã là tình yêu và người ta đã yêu mình? Bạn đã làm những gì để chứng minh rằng bạn yêu chân thành và nghiêm túc trong mối quan hệ này? Cả hai người con gái bạn yêu thích cùng học chung lớp vậy thì liệu rằng những thông tin về bạn, về tình cảm của bạn người ta có “đồn” lên không?

Đừng lo lắng vội bạn ạ! Trong trường hợp này, bạn có nghĩ rằng cô ấy muốn bạn phải bày tỏ một cách nghiêm túc hoặc là “danh chính ngôn thuận” không? Nếu là như vậy thì bạn càng phải suy nghĩ để có những quyết định rõ ràng và chọn lựa cách thức, cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Chỉ muốn nói thêm với bạn rằng tình cảm không tểh đùa giỡn, không thể “qua quýt” được mà phải chân thành, nghiêm túc, mãnh liệt... Dường như bạn chưa thể hiện được những điều này rõ lắm!

* Tôi và người ấy yêu nhau một thời gian, sau khi bố mẹ hai bên gặp gỡ nhau, người ấy không còn gặp gỡ và liên lạc gì với tôi nữa, tôi không biết được lý do vì sao người ấy ra đi mà không nói với tôi lời nào, chúng tôi không hề cãi nhau và gia đình hai bên cũng không có xích mích gì. Hiện nay tôi rất đau lòng, cố lao vào công việc để quên người ấy nhưng tôi không thể. Tôi phải làm gì bây giờ. (N.T.H.H)

- TS Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân mến! Đọc thư bạn, thật sự chúng tôi cảm thông thật nhiều vì quả thật bạn đã rơi vào hoàn cảnh “bất khả kháng”. Buồn cho mình, khổ cho gia đình- ba mẹ, lo cho anh ấy...

Vấn đề trọng tâm cần giải quyết là tại sao anh ấy “ra đi”. Bạn cho rằng hoàn toàn không có lý do nhưng cũng chính bạn chưa thật sự tin vào điều này chứ gì? Lý do từ phía bạn và gia đình bạn thì không nhưng từ phía anh ấy và gia đình anh ấy thì sao? Không thể “bên ấy” nói thật hết cho bạn nếu như bạn chưa gặp mặt được anh ấy.

Lỡ sức khỏe anh ấy có vấn đề, công việc anh ấy thất bại, bị ràng buộc bởi một mối quan hệ khác, anh ấy đã đi xa và không muốn để bạn lo lắng, níu kéo, gia đình anh ấy không thể hòa hợp với gia đình bạn mà anh ấy thuyết phục không được nên đã phản ứng tiêu cực bằng cách bỏ ra đi...? Do bạn không nói rõ là bạn đã đi tìm anh ấy như thế nào, bạn cũng không nói là bạn đã trao đổi ra sao với gia đình anh ấy nên chúng tôi mong bạn sẽ suy nghĩ và xác định lý do chính thức làm cho mối quan hệ bị “đứng chựng” và rạn nứt.

Để quên tình cảm, để quên một người đã thân thiết như là một phần của cơ thể quả không phải dễ khi lý do không rõ ràng. Trước nhất, bạn kiên quyết chỉ cho phép mình tìm kiếm thêm anh ấy bằng những hình thức chưa thực hiện trong vòng vài tháng. Nếu không được thì lúc ấy bạn cũng cảm giác thỏa mãn.

Sau đó, lao vào công việc, làm một vài điều từ thiện, học tập, chơi thể thao... sẽ dần làm bạn nguôi ngoai. Bạn cũng đừng có cảm giác tội lỗi khi bạn sẽ có một người bạn mới vì biết đâu đây lại là biện pháp để tâm hồn bạn được cân bằng. Tuy vậy, đừng vội vàng lấp đầy chỗ trống mà hãy để mọi thứ thật tự nhiên.

* Tôi có một cô bạn quen nhau lâu năm. Nay tình cờ gặp lại, tôi cùng cô ấy đi chơi với nhau rất nhiều. Tôi và cô ấy đang là bạn bè, bỗng cô ấy nói không muốn quen với tôi nữa, không muốn làm bạn với tôi nữa! Tôi thật không hiểu tại sao! Tôi chỉ làm phật ý bạn ấy là không chờ cô ấy ở nhà mà đi đến chỗ làm của cô ấy, và cô ấy giận bảo rằng tôi không nghe lời, không tôn trọng không gian riêng tư của cô ấy... Tôi có nên đeo đuổi hay là dứt khoát không gặp nữa. (P.H.)

- TS Huỳnh Văn Sơn: Chào bạn! Theo những gì mà bạn mô tả thì có hai vấn đề đang tồn tai trong mối quan hệ của bạn: bạn bảo rằng chỉ xem người ta là bạn mà tại sao ngày nào cũng đi chơi, rồi đưa đón thân mật? Người ấy chưa hiểu lý do riêng về sự việc bạn “không nghe lời” bạn ấy mà dám đến chỗ làm để đón. Có thể thấy rằng bạn chưa thật hiểu tình cảm của bạn, bạn cũng chưa hiểu tính cách người ấy...

Trước hết, bạn hãy xác định lại tình cảm của bạn bởi vì theo thư bạn mô tả thì thời gian không quá ngắn để biết là mình có yêu người ấy hay không. Nếu yêu thật sự thì phải đối xử như là người yêu chứ, bạn có quyền biết chỗ làm cô ấy, cô ấy phải lắng nghe lý do tại sao bạn đến chỗ làm để đón cô ấy... Tại sao lại căng thẳng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế!

Bạn cũng không cho biết là cô ấy làm công việc gì nhưng chẳng lẽ đến chỗ làm là không tôn trọng không gian riêng à? Cô ấy có làm việc gì bí mật và mối quan hệ gì bí mật nên khi bạn đến chỗ làm đón mà lại không được cho phép? Buộc bạn phải tôn trọng qui định của cô ấy nhưng cô ấy có thông cảm với bạn chưa? Phân tích để bạn nhận ra vấn đề và nếu thật sự yêu bạn vẫn nên gặp cô ấy để nói rõ ràng và giải quyết mâu thuẫn này.

Thứ hai, bạn có nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để xem tình cảm cô ấy đối với bạn. Nếu quý bạn, thương bạn cô ấy sẽ không thể quên sự lo lắng đã qua, cô ấy sẽ cần bạn giải thích, cô ấy sẽ “phải” đòi gặp bạn ấy.. và lúc ấy bạn sẽ biết mình phải làm gì chứ?

Nếu bạn thực sự cảm thấy không thể yêu, không thể hợp nhau thì đây là dịp để bạn rút lui nhằm bảo toàn chính mình bạn nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên