(Bông hồng xanh, 22 tập, đang phát sóng vào 11g trên HTV9, từ 5-9)
![]() |
Soo Ah (Lee Da Hae, phải) và Lee Jung Hyun (Go Soo) trong phim |
Soo Ah (do Lee Da Hae đóng) đã hơn một lần hỏi Lee Jung Hyun (Go Soo) - trong một bộ dạng khác sau khi trở về Trung Quốc từ Hàn Quốc: “Anh có biết bông hồng xanh không?”. Cô hỏi, ánh mắt tràn đầy niềm mong mỏi. Bởi lẽ chàng trai của cô đã từng nói với cô rằng hoa hồng xanh là loài hoa chỉ có ở thiên đường. Nó là khát vọng, là tình yêu, là niềm tin vào điều thiện, điều đẹp mà người yêu cô và cũng là người cô yêu mong cô sẽ giữ mãi.
Sau những sóng gió cuộc đời, khán giả nào cũng mong cho con thuyền tình của Soo Ah và Lee Jung Hyun cập bến bình yên. Vẻ hiền hậu, mong manh của Soo Ah làm mềm lòng ngay cả những tâm hồn cứng cỏi nhất. Cô thật bé nhỏ và dịu dàng, có lúc thật bơ vơ và dường như lúc nào cũng như cần một bờ vai làm chốn tựa nương. Thế nhưng, thật ra bên trong cô lại có một niềm tin mạnh mẽ và cô đã luôn sống trọn vẹn với niềm tin của mình. Cuối cùng thì tình yêu cũng ở lại với cô như đóa hoa hồng xanh ngỡ chỉ có trên thiên đường.
Điểm tuyệt vời nhất của phim là mỗi khi những cảm xúc ngập tràn, các nhân vật thường im lặng và âm nhạc cất lời thay. Nhạc phim (phần lớn là nhạc không lời) đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng để mỗi điểm nhấn của cảm xúc phim được tròn đầy trong lòng khán giả. Các bản nhạc phim đã được không ít khán giả hâm mộ lùng sục và chia sẻ cho nhau trên các blog. Âm nhạc và diễn xuất của Go Soo, Lee Da Hae lẫn các diễn viên chính phụ khác đã khiến Bông hồng xanh đọng lại những dư vị đằm thắm trong lòng người xem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận