26/04/2007 05:30 GMT+7

Bốn phương tụ hội về đất Tổ: Cội nguồn là đây

ĐỖ HỮU LỰC
ĐỖ HỮU LỰC

TT - “Bao nhiêu năm mong ước, hôm nay tôi mới có dịp về đất Tổ chiêm bái các vua Hùng, các bậc tổ tiên có công dựng nước. Bà con mình hành hương về nguồn đông quá”, bà Nguyễn Thị Loan - Việt kiều đang định cư tại Hoa Kỳ - rưng rưng nước mắt.

BẤM VÀO ĐÂY để tham quan khu du tích đền Hùng bằng hình ảnh 3DChùm ảnh: Cùng tưởng nhớ Quốc tổ Hùng VươngHãy nhớ đến những người dựng nướcThiêng liêng cội nguồn “bọc trăm trứng”!Nhiều nơi tổ chức Lễ giỗ Tổ hoành tráng

iN7hfV0j.jpgPhóng to
Nổi trống khai mạc lễ hội thi nấu bánh chưng, bánh giầy - Ảnh: Đ.H.LỰC

Đứng dưới chân đỉnh núi Nghĩa Lĩnh rợp bóng cổ thụ, nhìn từng đoàn người hối hả chen vai nhích dần từng bước theo bậc đá dẫn lên đền Hùng, bà Loan cho biết đã đi rất nhiều nước trên thế giới, chứng kiến nhiều cuộc hành hương của các dân tộc khác nhau nhưng lần này, khi về chứng kiến lễ hội giỗ Tổ của người dân Việt, bà thấy không khí của lễ hội quê nhà thật ấm cúng, gần gũi. “Hôm nay tôi mới được biết thế nào là tục nấu cơm thi, thế nào là âm vang của trống đồng Lạc Việt, thế nào là hát xoan...” - bà Loan xúc động nói.

Dưới sân đền Hạ, ông Phạm Ngọc Trung (76 tuổi, ngụ tại huyện Kim Bảng, Hà Nam) ngước nhìn về phía lăng các vua Hùng, bồi hồi: “Hơn 40 năm trước, Bác Hồ đã nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ đại đoàn Quân tiên phong 308 ở đây, tôi cũng là chiến sĩ của đại đoàn. Hôm nay tôi mới có dịp quay trở lại chốn xưa. Suốt đời tôi luôn ghi nhớ lời Bác dạy: Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước!”.

Cùng chung niềm vui với hàng vạn người hành hương về đất Tổ, ông Trung rất phấn khởi vì năm nay ông dẫn con cháu về chiêm bái vua Hùng đúng dịp giỗ Tổ. Trên các ngả đường dẫn về lăng các vua Hùng, từng đoàn người tay cầm bó nhang, nét mặt thành kính tiến về lăng làm lễ dâng hương.

Theo chương trình dự kiến của lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương 2007, lúc 7 giờ sáng nay 26-4, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng được cử hành. Tiếp đó, các màn diễn xướng dân gian do Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cùng các tiết mục đánh trống đồng, hát xoan, múa sư tử do các nghệ sĩ đất Tổ biểu diễn. Buổi chiều, ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống tỉnh Phú Thọ. Bế mạc, trao thưởng giải bóng chuyền nam Cúp Hùng Vương, bắn nỏ, cờ tướng, vật cổ truyền.

Chị Trần Vân Anh, hướng dẫn viên du lịch Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ninh, cho biết công ty của chị đã “cháy tour du lịch về cội nguồn” từ mấy hôm trước. Hôm nay chị dẫn đoàn gồm 50 công nhân của các mỏ than vùng Mạo Khê (Quảng Ninh) về thăm đất Tổ Hùng Vương. Anh Trần Văn Bản, công nhân mỏ than Mạo Khê, cho hay: “Hôm nay về đây chúng tôi cảm nhận đúng là bốn phương tụ hội, nhìn ai cũng thấy thân thương”.

Tưng bừng lễ hội

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải - trưởng ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương năm 2007 - cho biết lễ hội năm nay được coi là hoành tráng nhất kể từ trước tới nay. Phần hội diễn ra trong năm ngày từ 22 đến 26-4, không gian của lễ hội trải dài từ đền Hùng đến thành phố Việt Trì và các vùng phụ cận.

Du khách thập phương về dự lễ hội từ mồng 6-3 âm lịch được chứng kiến những chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, những sản phẩm du lịch của miền đất Tổ lần đầu tiên tổ chức với qui mô lớn như hội thi nấu bánh chưng, bánh giầy, thi hát xoan Phú Thọ, thi bơi trải trên sông Lô, thi trình diễn trang phục Việt Nam qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng, nói rằng ngay từ sau Tết Nguyên đán, các tour du lịch “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” đã thu hút đông đảo du khách viếng thăm đền Hùng. Theo thống kê sơ bộ của ban quản lý khu di tích, từ đầu năm đến nay ước tính trên 100 vạn người hành hương về đây.

Đúng 9g30 sáng 25-4 (9-3 âm lịch), đoàn xe của Tập đoàn Mai Linh chở lễ vật cung tiến lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương từ từ tiến vào khu di tích lịch sử đền Hùng trong tiếng hò reo, vỗ tay vang trời của bà con hành hương tham gia lễ hội. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, bí thư đảng ủy Công ty Mai Linh, cho hay đoàn xe chở lễ vật của nhân dân TP.HCM khởi hành từ ngày 22-4 đến Phú Thọ.

Trên đường, bà con dọc các tỉnh, thành đều muốn chiêm ngưỡng, gửi gắm tấm lòng của mình về cội nguồn. Về chiếc bánh chưng có kích thước 2.007x2.007x700mm, nặng 2,6 tấn và chiếc bánh giầy có đường kính 2.007mm, nặng 1,2 tấn, ông Hiếu giải thích con số “2007” mà bà con TP.HCM cung tiến có ý nghĩa kỷ niệm ngày quốc lễ đầu tiên.

Theo dự kiến của chương trình lễ hội, hôm nay 26-4 (10-3 âm lịch - ngày chính lễ), hai chiếc bánh chưng, bánh giầy khổng lồ này sẽ được xẻ chia phần lộc cho bà con đại diện 64 tỉnh, thành trong cả nước.

ĐỖ HỮU LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất