Phóng to |
| Meireles và Tiago ăn mừng bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha - Reuters |
Trước khi có được cơn mưa bàn thắng, Bồ Đào Nha đã có đến gần nửa tiếng đồng hồ bế tắc trước thế trận phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Thế bế tắc ấy chỉ được khai thông khi Simao chuyền bóng dài từ trên sân nhà xuống đầu vòng cấm địa cho Tiago chọc khe qua hai hậu vệ CHDCND Triều Tiên để Meireles thoát xuống mở tỉ số vào phút 29.
|
Trận Chile - Thụy Sĩ 1-0: Kỷ lục để làm gì khi vẫn trắng tay || Sáu điểm mà chưa chắc || Chile tìm cách “khoan tường” || Chile nhắm ngôi đầu bảng H |
Từ hiệp hai trở đi, áp lực tấn công của Bồ Đào Nha vẫn luôn đè nặng, và họ đã sớm tạo ra khoảng cách an toàn về tỉ số với ba bàn thắng nối tiếp nhau chỉ trong vòng bảy phút (từ 53 đến 60). Những đợt tấn công bằng bóng sệt ở trung lộ hoặc hai cánh khá nhanh khiến cho hàng thủ CHDCND vỡ toang ra từng mảng. Với những tình huống tấn công đa dạng, biến hóa và dồn dập như vậy của Bồ Đào Nha, không phải là CHDCND Triều Tiên thì các đội khác cũng khó lòng đứng vững.
Phút 53, Tiago chuyền bóng từ cánh phải vào trung lộ cho Almeida và Meireles bật tường cho nhau mở ra cơ hội cho Simao lập công nâng tỉ số lên 2-0. Ba phút sau đó, pha phối hợp đẹp giữa Meireles và hậu vệ Coentrao được Almeida cụ thể hóa bằng cú đánh đầu sát cột dọc, 3-0. Cơn choáng váng lại ập xuống khung thành thủ môn Myong Guk ở phút 60 khi Tiago đệm lòng nâng tỉ số lên 4-0 sau quả chuyền như dọn cổ của Ronaldo. CHDCND Triều Tiên vỡ trận. Vì sao?
Phóng to |
| Ronaldo đã chơi một trận thành công nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh Reuters |
Sau hiệp một chơi đôi công và chỉ chịu nhận một bàn thua, nhưng đổi lại CHDCND Triều Tiên có nhiều tình huống làm ngã nghiêng khung thành đối phương, không hiểu vì sao sang hiệp hai, họ lại lùi quá sâu để phòng ngự khu vực. Chính việc lùi quá sâu của hàng tiền vệ đã mở ra nhiều vùng đất chết cho tuyến tiền vệ Bồ Đào Nha kiểm soát trận đấu và liên tục mở những đợt tấn công biến hóa lên khung thành thủ môn Myong Guk.
|
Các tin nóng trên World Cup: Tuyển Pháp trở lại tập luyện bình thường || John Terry: kiêu binh hay truyền thông làm quá? |
Chơi phòng ngự khu vực, nhưng CHDCND Triều Tiên lại quên đi việc kèm người, dù rằng trên phần sân nhà của họ luôn thường trực đến 7 cầu thủ. Sự lơi lỏng ấy đã phải trả cái giá quá đắt khi thủ môn của họ luôn trong cảnh dở khóc dở cười với việc một chọi một cùng những nhà thiện xạ Bồ Đào Nha.
Phóng to |
| Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 của Ronaldo - Ảnh Reuters |
Trận thua đậm đà của CHDCND Triều Tiên còn có thể lý giải ở một khía cạnh khác- cách biệt quá lớn về mặt đẳng cấp! Có những thời điểm ở hiệp một, CHDCND Triều Tiên làm ngỡ ngàng người xem khi dám chơi bật tường nhóm ngay trước vòng cấm địa đội nhà một cách hết sức bình tỉnh. Điều đó cho thấy họ không lúng túng trước sức ép mà đội bạn tạo nên, nhưng khi Bồ Đào Nha tăng tốc, đẩy cao đội hình kèm theo đó là những pha di chuyển chiến thuật không bóng thoáng thì CHDCND Triều Tiên lại không biết cách chống trả, bắt người. Non nớt kinh nghiệm trận mạc đã làm cho đại diện châu Á vỡ trận hoàn toàn trước Brazil của châu Âu.
Cuối cùng thì Ronaldo cũng làm được điều mà Rooney hay Messi chưa làm được- ghi bàn thắng (nâng tỉ số lên 6-0). Ở trận này, Ronaldo dường như đã thoát khỏi những ức chế vì áp lực đặt lên vai ngôi sao của người hâm mộ. Anh đã đóng tròn vai của một cầu thủ đá hộ công. Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn có tới 43 đường chuyền (36 lần chính xác), sút 7 lần (5 lần trúng mục tiêu), góp một bàn thắng và trực tiếp chuyền thành bàn một lần. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mà FIFA bầu chọn cho Ronaldo ở trận này, xuất phát từ những thông số kỹ thuật đáng nễ nói trên.
|
Diễn biến chính của trận đấu Phút 7, từ một pha đá phạt góc, trung vệ Carvanho lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, đáng tiếc bóng bật vào cột dọc. Phút 18, Yong So thoát xuống bên cánh phải và tung cú sút từ góc hẹp buộc thủ môn Eduardo phải vất vả đẩy bóng ra, Nam Chol lao vào đánh đầu bóng lại đi vọt xà đáng tiếc. Phút 28, Tiago chọc khe rất đẹp để Meireles thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Ri Myong Guk, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 51, Almeida có cơ hội rất tốt để nới rộng tỉ số cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền rất đẹp bên cánh trái của Coentrao, nhưng tiếc tiền đạo này lại không thắng được thủ thành Ri Myong Guk trong pha đối mặt. Phút 53, xuất phát từ đường tỉa bóng thông minh của Mereiles, Simao thoát xuống dứt điểm qua hai chân thủ thành Myong Guk nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha.
Phút 56, tỉ số lại được nới rộng thành 3-0 cho Bồ Đào Nha, lần này người ghi bàn là tiền đạo Hugo Almeida với một pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền bên cánh trái Coentro. Phút 60, Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái chuyền vào để Tiago tỉa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 4-0! Phút 64, Ronaldo lại chuyền bóng cho Moreiles thoát xuống đối mặt thủ môn Myong Guk nhưng tiền đạo này lại sút bóng ra ngoài từ cự ly 7m. Phút 68, lại là Ronaldo thoát xuống bên cánh trái chuyền vào, Coentrao thoát xuống sút chéo góc, bóng đi chệch khung thành. Phút 70, Ronaldo có cú sút xa cực căng bật xà ngang dội ra. Phút 81, Liedson tận dụng sai sót pha phá bóng hỏng của hậu vệ Triều Tiên tung cú sút cận thành nâng tỷ số 5-0 cho Bồ Đào Nha. Phút 88, Ronaldo tận dụng sai sót phá bóng hụt của hậu vệ Triều Tiên thoát xuống đối mặt thủ môn Myong Guk ghi bàn. Phút 89, từ đường chuyền bên cánh trái của Coentrao, Tiago bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Myong Guk, ấn định chiến thắng tưng bừng 7-0 cho Bồ Đào Nha. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận