01/04/2011 13:33 GMT+7

Bờ Biển Ngà: giao tranh gần nhà tổng thống

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Giao tranh dữ dội đã diễn ra tại thành phố lớn của Bờ Biển Ngà Abidjan, giữa lực lượng trung thành với tổng thống được Liên Hiệp Quốc thừa nhận Alassane Ouattara và những người ủng hộ lãnh tụ đối lập Laurent Gbagbo, người nắm thực quyền tại đất nước Tây Phi này vào ngày 31-3.

MVIBg91G.jpgPhóng to
Xe tăng trên đường phố Abidjan - Ảnh: AFP

Những nhân chứng kể lại với BBC rằng họ nghe tiếng súng vang lên dữ dội gần nhà ông Gbagbo, trong khi những người ủng hộ ông Ouattara khẳng định họ đã chiếm được đài truyền hình quốc gia. Ông Gbagbo đã không chịu trao trả quyền lực sau khi thất cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Tính đến giờ quân đội không hề tiến hành đàn áp những người ủng hộ ông Ouattara. Các lực lượng ủng hộ ông Ouattara cũng tuyên bố kiểm soát “80% diện tích đất nước”.

Tại Abidjan, tiếng súng vang lên ở những địa điểm mang tính biểu tượng như Đài truyền hình quốc gia RIT và nhà của ông Gbagbo, thuộc quận Cocody ở bắc thành phố.

“Những tiếng súng vang lên dữ dội và có rất nhiều người ở đây”, AFP dẫn lời một cư dân địa phương. Một người phát ngôn của ông Ouattara, Patrick Achi, nói ông Gbagbo chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ quyền lực. Một người phát ngôn của ông Gbagbo thì khẳng định các lực lượng ủng hộ ông đang chiến đấu để giành lại đài truyền hình.

Chính phủ của ông Ouattara tuyên bố đóng cửa biên giới trên bộ

Đã nhiều tuần lễ nay ông Gbagbo không xuất hiện trước công chúng và khu nhà ở của ông được lực lượng vệ binh tổng thống tinh nhuệ canh giữ.

Trước đó, chính phủ của ông Ouattara tuyên bố đóng cửa biên giới trên bộ, trên biển và trên không của Bờ Biển Ngà và ban hành tình trạng giới nghiêm từ 21g đến 6g sáng hôm sau ở Abidjan cho tới chủ nhật 3-4.

Do tình trạng cướp bóc và hôi của xảy ra, AFP nói lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Pháp đã tiến vào kiểm soát sân bay quốc tế tại Abidjan. BBC cho biết lực lượng ủng hộ ông Gbagbo đang “hoảng loạn” sau khi người đứng đầu quân đội, tướng Phillippe Mangou tìm cách đi tị nạn với vợ và năm con trai tại nhà của đại sứ Nam Phi ở Bờ Biển Ngà. Một nguồn tin khác nói với BBC rằng người đứng đầu lực lượng hiến binh Edouard Kassarate cũng đã đào tẩu.

Người đứng đầu Cao ủy Liên Hiệp Quốc tại Bờ Biển Ngà Choi Young Jin nói 50.000 binh sĩ, cảnh sát và hiến binh đã bỏ ông Gbagbo. Ông chỉ còn lại lực lượng Vệ binh cộng hòa và những vệ sĩ thân tín.

“Lực lượng của chúng tôi đến đây để phục hồi nền dân chủ và bảo đảm sự tôn trọng lá phiếu của người dân - ông Ouattara nói trong một bài phát biểu - Với những ai còn do dự, dù là tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ cấp thấp… vẫn còn thời gian để gia nhập lực lượng của chúng tôi”.

Các nhà ngoại giao phương Tây khẳng định việc ông Gbagbo phải bỏ chạy khỏi Bờ Biển Ngà chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính phủ Ouattara cũng đã đảm bảo ông Gbagbo không bị làm hại, nhưng có thể ông sẽ phải ra Tòa án tội phạm quốc tế.

Ông Ouattara là người thắng cử trong cuộc bầu cử tháng 11-2010, được Liên Hiệp Quốc thừa nhận là tổng thống Bờ Biển Ngà, nhưng ông Gbagbo không trao trả quyền lực dẫn đến cuộc xung đột kéo dài suốt từ tháng 12-2010 làm hàng triệu người phải tị nạn và ít nhất 473 người đã thiệt mạng.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên