Nhà số 18 đường Ngô Văn Sở bán quán nhậu và nhà hàng xóm ngay bên cạnh bán quán bún, do có mâu thuẫn với nhau bởi khách để xe lấn chiếm vỉa hè qua lại, nên Nguyễn Hồng Thắng ( 1975) là chủ nhà số 18 Ngô Văn Sở “ tâm sự” với các chiến hữu gồm: Võ Thiên Sinh (18 tuổi) ở KV10 phường Hải Cảng, Huỳnh Tấn Đạt ở KV5 Hải Cảng và Cao Minh Hiển ( 26 tuổi) ở 154 đường Tăng Bạt Hổ biết trong lúc ngồi nhậu ở nhà anh trai của Thắng. Vừa nghe xong, Hiển, Đạt, Sinh tức tốc đến nhà số 18 Ngô Văn Sở, thấy anh Bùi Đức Nhã ( 25 tuổi) ở KV2 Đống Đa đang đứng nói chuyện với bạn gái, chúng liền xông vào dùng mũ bảo hiểm, bàn ghế đánh vào đầu anh Nhã, gây chấn thương sọ não.
Sau đó, 3 đối tượng trên quay lại và tiếp tục nhậu với Nguyễn Hồng Thắng. Đang ngồi nhậu, Thắng được gia đình cho biết tại nhà 18 Ngô Văn Sở có 2 người thanh niên lạ mặt có dáng bặm trợn đến, cho rằng do chủ nhà 18 Ngô Văn Sở “mời” giang hồ về trả thù việc vừa bị đánh nên 3 tên Hiển, Sinh, Đạt liền liên lạc thêm 3 “ chiến hữu” nữa, gồm: Trần Minh Đạt ( 22 tuổi), Trương Quang Vương ( 18 tuổi), và Hồ Trọng Nhân ( 18 tuổi) cùng ở KV5 Hải Cảng mang theo 2 cây rựa quay lại nhà số 18 Ngô Văn Sở, xông vào quán chém nhiều nhát vào 2 thanh niên đang ngồi ăn bún ở đây là anh Nguyễn Thành Luân ( 17 tuổi) và Trần Đức Việt ( 18 tuổi) ở đường Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Sau khi gây án, chúng bỏ trốn khỏi địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận