03/07/2010 11:16 GMT+7

Bi kịch trên chấm phạt đền

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Ghana tưởng đã vào bán kết khi được hưởng quả phạt 11m ở phút 120+1. Nhưng Gyan sút dội xà ngang và sau đó họ chết trên chấm phạt đền.

0kq29kJS.jpgPhóng to
Thủ môn Muslera trở thành người hùng của Uruguay khi chặn được hai quả sút luân lưu - Ảnh: AFP

Uruguay chơi không kém Ghana, thậm chí có thể nói họ giỏi hơn khi làm chủ thế trận trong 30 phút đầu tiên. Trong đó, Forlan và đồng đội có cơ hội vượt lên trước rất rõ vào phút 26, khi Suarez (9) có bóng ở một vị trí trống trải, không có ai kèm và anh ung dung ngắm nghía đón bóng thực hiện một cú vôlê cực mạnh. Song, bóng đã vọt xà!

Tuy nhiên, từ phút 30 trở đi, chủ nhân trận đấu là các cầu thủ Ghana, khi Uruguay sớm lộ ra điểm yếu chết người: thể lực! Điểm yếu này thật ra đã phơi bày từ trận gặp Hàn Quốc khi các “củ sâm” đã làm cho cầu thủ Uruguay kiệt sức, và may nhờ bản lĩnh của Suarez mới vào được tứ kết. Điểm yếu ấy càng lộ sớm hơn khi đối đầu với một đội châu Phi vốn có truyền thống dư thừa thể lực. Cột mốc đánh dấu sự xuống sức của Uruguay là vào phút 31, từ một pha phản công đẹp mắt bên cánh phải của Ghana làm khung thành Uruguay run rẩy: bóng từ Prince (23) được chuyền vào giữa cho Gyan, tiếc rằng cú đệm lòng của tiền đạo này đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ vài tấc.

Từ đó cho đến hết hiệp một, khung thành Uruguay liên tục ngả nghiêng. Các cầu thủ áo sọc xanh-trắng liên tục trở thành chiếc bóng của đại diện châu Phi trong những pha cần đua sức. Và sóng gió đã ập đến khung thành thủ môn Muslera. Như phút 45, một cú ngã bàn đèn của Prince đưa bóng đi vọt xà, nếu xuống thấp một chút thì chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng đẹp nhất World Cup. Hai phút sau, Muntari (11) không một ai kèm, không một ai án trước mặt, đã thực hiện cú sút xa gần 30m vào góc phải mở tỉ số 1-0.

Với những gì thể hiện cuối hiệp một, ai cũng nghĩ rằng hiệp hai là một màn tra tấn thể lực của Ghana dành cho Uruguay. Nhưng thật không ngờ, vào phút 55, Uruguay được hưởng một quả phạt gần vạch 16,5m chếch bên góc trái. Forlan đặt bóng. Anh lùi lại ngắm nghía, rồi nắn nót thực hiện một cú sút má trong chân phải thật chuẩn, đưa bóng đi vào góc cao hạ thủ môn tài ba Kingson. Ngôi sao đã tỏa sáng đúng lúc và giúp Uruguay hồi sinh. Bàn thắng quý giá này như một liều thuốc bổ được tiêm kịp thời cho người hấp hối. Và người bác sĩ tiêm mũi thuốc hồi sinh này cho Uruguay không ai khác chính là Forlan. Anh đã giúp cho đội nhà sống lại và sống khỏe khi liên tiếp gây chao đảo khung thành Kingson. Trong đó, tiếc nhất là tình huống ở phút 63, khi Forlan (lại Forlan) đi bóng bén như dao bên cánh trái, tạt vào giữa cho Suarez. Tiếc rằng cú đệm lòng của Suarez không chuẩn, để bóng trúng trên mắt cá khiến bóng đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Thật khó giải thích về sức mạnh tinh thần. Từ chỗ hết hơi, nhưng nhờ bàn thắng của Forlan, Uruguay bỗng dưng lại có sức trở lại để chơi lấn át Ghana cho đến tận phút thứ 120.

Vào cái lúc mà ai cũng chờ trọng tài thổi còi hết giờ để phân định thắng thua bằng sút luân lưu thì trận đấu có một pha như kịch: Phút 120+1, hỗn loạn diễn ra trước khung thành Uruguay. Và Suarez đã như một VĐV bóng chuyền, dùng tay đỡ bóng để cứu một bàn thua mười mươi. Thẻ đỏ cho Suarez. Các cầu thủ Ghana reo vui. Gyan tiến đến vị trí sút phạt. Và anh thực hiện một cú sút dội xà! Chén cơm đưa đến miệng, vậy mà tự mình lại hất đổ!

Hai đội dẫn nhau đến chấm phạt đền... Trong lúc Uruguay chỉ sút hỏng một quả bởi Pereira (16), thì Ghana hỏng đến hai (Mensah và Adiyiah).

Chỉ với 5.000 đồng/tin nhắn, bạn có thể tham gia chương trình dự đoán kết quả cùng Tuổi Trẻ Mobile theo cú pháp sau:

Soạn KQ <mã trận <kết quả trận đấu <số người cùng dự đoán gởi 6577 (trong đó: 1: đội 1 thắng, 2: đội 1 thua, 0: hai đội hòa).

Ví dụ: Mã trận đấu giữa hai đội Hy Lạp - Hàn Quốc là 1. Để dự đoán đội Hy Lạp thua đội Hàn Quốc và có 2.900 người dự đoán giống bạn, soạn tin: KQ 1 2 2900 gửi 6577.

Thời gian nhắn tin hợp lệ được tính cho đến phút 80 của trận đấu. Chương trình này chỉ áp dụng với một số trận do BTC đưa ra. Bạn đọc nhớ đón xem thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Phụ trương Tuổi Trẻ World Cup 2010, và Tuổi Trẻ nhật báo để biết lượt trận cần dự đoán.

Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin bình luận từng phút trên trang World Cup 2010 hoặc qua phiên bản mobile: m.tuoitre.vn do các chuyên gia trong nước và nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện xuyên suốt các trận đấu.Cài đặt trên điện thoại di động bằng cách soạn tin nhắn TTM gởi 6377 (3.000 đồng/tin), sau đó bấm vào biểu tượng Tuổi trẻ Mobile xuất hiện trên điện thoại của bạn.

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất