Ngày 6-2-2012, vị khách du lịch này đến cửa hàng bán máy ảnh tại đường Trần Hưng Đạo và hỏi mua máy ảnh. Thấy vị khách nước ngoài bảnh bao, người chủ cửa hàng tiếp đón niềm nở và đưa nhiều loại máy cho Olivier Le Roux xem. Chấm một máy ảnh (giá 150 USD), Olivier Le Roux đề nghị chủ cửa hàng tính tiền. Khi chủ cửa hàng đang hí hoáy bấm máy tính để đổi từ tiền đô sang tiền Việt, bất ngờ vị khách giật lấy máy ảnh rồi bỏ chạy. Sau khi bị mọi người bắt giữ lại, Olivier hầu tòa về tội “cướp giật tài sản”.
Tại tòa, Hội đồng xét xử hỏi:
- Vì sao bị cáo lại giật máy ảnh của cửa hàng?
- Tôi chỉ muốn có máy ảnh để chụp hình khi đi du lịch. Cái máy ảnh của tôi đã chụp được cả ngàn tấm ảnh rất đẹp, vậy mà tôi lại bị mất máy nên tôi rất tiếc.
- Muốn có máy ảnh vì sao bị cáo không mua mà lại đi cướp giật?
- Tại tôi không có đủ tiền. Với lại, lúc đó tâm trạng tôi rất buồn bực, căng thẳng vì tiếc những tấm ảnh đã chụp trong máy mà bị giật mất nên tôi mới làm vậy.
- Bị cáo bị giật mất máy chụp hình, muốn có máy khác thì phải bỏ tiền đi mua chứ sao lại đi giật lại máy hình của người khác vậy?
Không thể châm chước cái lý lẽ “bị giật máy ảnh nên đi giật lại của người khác để có cái xài” của vị khách du lịch trên, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Olivier Le Roux 5 tháng 24 ngày tù (bằng với thời gian bị cáo đã ngồi tạm giam) về tội “cướp giật tài sản” và trả tự do cho bị cáo tại Tòa. Hơn 170 ngày trong tù chắc đã đủ cho vị khách du lịch này hiểu không thể có chuyện bị giật mất tài sản thì đi giật
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận