Mặt đường nhấp nhô đầy ổ gà, thậm chí cả ổ voi. Vỉa hè biến thành ruộng, đầy bùn nhão nhoẹt. Và đường phố thì hoàn toàn trở thành một đoạn sông đục ngầu bùn đất (ảnh).
Phóng to |
Riêng những người dân sống bên đường thì khóc dở mếu dở trước tình cảnh này. Ông Nguyễn Thành Nam (một người dân địa phương) cho chúng tôi biết tình trạng này mới xảy ra gần đây thôi. Nguyên nhân là các dãy nhà hai bên đường xây nền cao hơn mặt đường nên nước không có đường thoát đành ứ đọng lại. Chính quyền chữa cháy bằng cách cho đổ thêm đất vào khiến cho tình trạng ứ đọng càng thê thảm hơn.
Bà con ở đây đã kêu ca kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng nhưng tình hình vẫn chưa thấy có dấu hiệu khả quan.
Những ngày khô tạnh như thế này mà nước còn ngập nửa bánh xe thì không biết những ngày mưa khác người dân ở đây phải “sống chung với lũ” như thế nào nữa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận