Bệnh viện nói mổ thành công 80-90%, sao ba tôi chết?

THÙY DƯƠNG ghi
THÙY DƯƠNG ghi

TT - Ba tôi tên Huỳnh Văn Cậy, 75 tuổi. Do ông bị hở hai van tim nên gia đình tôi đưa ông đến Viện Tim TP.HCM nhập viện ngày 5-9-2012. Trước khi mổ cho ba tôi, bác sĩ ở đây tư vấn tỉ lệ thành công lên đến 80-90% nên gia đình tôi đã đóng gần 200 triệu đồng để mổ cho ba tôi.

Thế nhưng ngày 20-9-2012, ba tôi được các bác sĩ mổ và sau đó ông phải nằm suốt trong phòng cách ly khu phẫu thuật vì vết thương ở ngực bị nhiễm trùng. Đến ngày 16-10-2012 ba tôi được đưa về nhà và tử vong ngay khi về đến nhà.

Sau khi thông báo ba tôi bị nhiễm trùng vết thương ở ngực, bác sĩ lại tiếp tục tư vấn nếu gia đình muốn ba tôi được mổ tiếp để có cơ hội sống thì phải đóng tiền từ đầu. Lần này, bác sĩ tư vấn ca mổ sẽ có hai khả năng xảy ra: thành công (khả năng thấp) hoặc có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Gia đình tôi thấy ba tôi đã quá yếu, lần phẫu thuật trước bác sĩ nói khả năng thành công của ca mổ lên đến 80-90% mà kết quả còn như vậy nên gia đình tôi quyết định không để bác sĩ mổ cho ba tôi nữa. Ngày 16-10-2012, khi gia đình tôi làm giấy cam kết không muốn ba tôi mổ lần nữa thì nhân viên bệnh viện chuyển ngay phiếu thanh toán viện phí đến gia đình làm chúng tôi rất buồn vì lúc này chúng tôi vẫn muốn để ba tôi tiếp tục ở bệnh viện điều trị bằng thuốc...

Huỳnh Ngọc Hải (Q.2, TP.HCM)

Bác sĩ Lê Thị Mỹ Châu(phó giám đốc Viện Tim TP.HCM) trả lời:

- Bệnh viện tư vấn cho gia đình bệnh nhân tỉ lệ thành công trong ca mổ là 80-90% là đúng, bởi phẫu thuật mạch vành tại Viện Tim TP thì tỉ lệ tử vong nói chung là 3-4%. Trường hợp ông Huỳnh Văn Cậy thì nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh nhân lớn tuổi, bị bệnh ba nhánh mạch vành trên bệnh nhân bệnh lý hở hai van tim, bị cao huyết áp, tiểu đường, tâm phế mãn.

Bệnh viện đã cố gắng thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng vì bệnh nhân lớn tuổi và tổng trạng kém nên sau mổ bị nhiễm trùng xương ức. Bệnh viện đã hội chẩn toàn viện và nhận thấy nếu mổ lại để sửa chữa xương ức bị viêm thì có thể sẽ cứu được mạng sống cho bệnh nhân nên đã tư vấn cho gia đình theo hướng phẫu thuật làm sạch xương ức nhưng gia đình từ chối và xin đưa bệnh nhân về nhà. Bệnh viện đã làm đúng quy trình điều trị cho bệnh nhân và đã tích cực tối đa tìm mọi cách để cứu sống bệnh nhân.

Việc phòng tài vụ chuyển phiếu thanh toán viện phí cho gia đình bệnh nhân trong lúc gia đình đang buồn và bức xúc nên việc làm thường quy này đã làm tổn thương người thân trong gia đình. Bệnh viện đã chia buồn và xin lỗi gia đình về sự đáng tiếc này. Đồng thời ban giám đốc bệnh viện cũng đã làm việc với phòng tài vụ để rút kinh nghiệm về việc này.

THÙY DƯƠNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất