Phóng to |
Trước tình hình trên, các nhà khoa học đã vào cuộc để tìm ra căn nguyên. Nhiều cuộc hội thảo, giả thiết được đưa ra và nhiều cuộc tranh luận khoa học cũng nổ ra hết sức gay gắt. Người thì cho rằng do ảnh hưởng chất thải độc hại của các khu công nghiệp kiểu Vedan, có người lại cho rằng do người dân ở đây sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc để sản xuất hoa màu. Lại có giả thiết táo bạo hơn cho là do dân cư ở đây ăn phải loại rau muống “siêu vượt” nên cổ của họ cũng dài ra... giống như rau muống! Rất nhiều giả thiết, nhưng xem ra vẫn chưa có giả thiết nào có đầy đủ chứng cứ khoa học và có sức thuyết phục cao.
Trong lúc các nhà nghiên cứu còn bận tranh cãi thì một nhà khoa học chân đất kiểu Hai Lúa đã âm thầm vào cuộc. Sau một thời gian tìm hiểu thì đã phát hiện ra vấn đề. Số là ở đây, nguồn nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm. Vì thế, nhà nước đã đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng một công trình nước sạch để phục vụ dân sinh. Nhưng hỡi ôi! Công trình đã hoàn thành mà nước sạch ở đâu thì chả thấy. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm. Cấp có thẩm quyền thì cứ hứa còn người dân cứ... dài cổ ra mà chờ. Bệnh... dài cổ của người dân cũng đâu phải là một căn bệnh lạ!
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận