Phóng to |
Người chồng rời tay khỏi tay nắm cánh cửa. Anh ta không thể ngờ, cô vợ mà mình đã trao tất cả những thứ nàng muốn lại phản bội mình. Cô ta đang cùng với ai đó. Anh ta biết quá rõ cái giọng như bị ngạt thở của vợ. Sau cái giọng khuất phục thì thầm đó, nàng bắt đầu run rẩy, còn bụng thì ưỡn về phía chồng…
Từ sau cánh cửa, lại là cái giọng thì thào của cô ta: “Được, được rồi… Ôi, cái anh chàng quái quỉ này…”. Người chồng lùi lại. Chưa bao giờ cô ta nói với chồng như vậy. Sau đó là im lặng, gã kia cũng không lên tiếng. “Lại đây, lại đây nào…”. Giọng cô ta vui vẻ làm sao. “Không, không được làm thế… cưng, chỉ cần có cưng thôi…ôi, cưng, đừng… đừng cắn…”. Cô ta chưa bao giờ gọi chồng là “cưng”, chưa bao giờ.
Người chồng quay lưng lại cánh cửa. Tuy vậy, từ sau cánh cửa vẫn vọng ra tiếng cười nói thì thào: “Ôi, cưng… lại đây, lại đây đi…”.
Người chồng đi ra sảnh và quay về phòng mình. Anh ta rót whisky vào ly rồi bỏ đá vào. Bao giờ vợ cũng mang đồ uống ra cho chồng khi anh ta về nhà. Ba cục đá. Một giọt chanh, một nửa ly whisky. Cô ta thường nói: “Không có ai cho anh uống whisky với chanh đâu. Chỉ có em thôi và sẽ mãi mãi như thế!”.
Người chồng chưa vội uống whisky. Anh ta gọi điện thoại, giọng rắn và lạnh: “Đề nghị bảo vệ lên đây ngay!”.
Khi người bảo vệ đứng ở trước cửa, người chồng đã quyết định mình sẽ làm gì. Anh ta đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn và yêu cầu mọi dấu vết phải xóa sạch…
Người bảo vệ im lặng nghe. Mệnh lệnh của ông chủ sẽ được thực thi.
Khi nghe tiếng chân người bảo vệ bước lên cầu thang, người chồng với chiếc ly và uống cạn một hơi. Bây giờ người bảo vệ đã rẽ, không còn nghe thấy bước chân anh ta nữa, tấm thảm len đã làm giảm mọi âm thanh. Đã lâu rồi, người bảo vệ thân tín này không loại bỏ ai theo lệnh của ông chủ, cũng bởi vì vợ, vì cô nàng, anh ta đã hứa không xúc phạm đến ai nữa. Nhưng giờ đây người chồng không còn ràng buộc bởi lời hứa với kẻ đã phản bội. Chính cô ta đã phản bội. Chỉ một lát nữa thôi, người bảo vệ sẽ bước xuống và mọi việc kết thúc.
Trước khi người bảo vệ xuất hiện, người chồng còn kịp uống thêm một ly whisky.
Khi thấy người bảo vệ, người chồng bình thản hỏi: “Xong rồi chớ?”. “Vâng!”, người bảo vệ đáp gọn. “Cả hai?”, người chồng lại hỏi. Người bảo vệ đáp: “Đúng người đúng nơi!”. Thế là xong, người chồng thở ra.
“Nhưng tôi phải làm gì với con mèo?”, người bảo vệ bất ngờ cất tiếng hỏi. Tay anh ta đang giữ một con mèo, nó đang khua khoắng chân, cố cào vào cái gì đó…
Người bảo vệ tỏ ra sốt ruột: “Vì ông không ra lệnh phải làm gì với con mèo. Bà nhà đưa nó đến đây sáng nay. Tôi không biết phải làm gì với nó. Trong phòng, ngoài bà nhà ra thì chỉ có mỗi con mèo này!”.
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận