28/06/2010 06:08 GMT+7

"Bật mí" về quả đá phạt của đội Nhật

HUỲNH HUY TUỆ
HUỲNH HUY TUỆ

TT - Tối 26-6, Đài truyền hình Fuji của Nhật đã có một cuộc trò chuyện với tiền vệ Shunsuke Nakamura (10) xoay quanh cú đá phạt trực tiếp, hiện được thế giới bàn tán như là “vũ khí tối thượng” giúp tuyển Nhật hạ Đan Mạch.

18EKVABv.jpgPhóng to
Honda (18) và Endo (7) trong trận gặp Đan Mạch. Trong tình huống này, Honda đã ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: AFP

Trong trận đấu quyết định với Đan Mạch để giành suất của bảng E vào vòng 1/16, Nhật đã làm cả thế giới sững sờ khi thực hiện ba quả sút phạt thì hai đã thành bàn và một dội xà ngang! Hai tác giả của ba cú sút này là Honda (18) và Endo (7).

Đặc biệt, người hâm mộ càng nể các tuyển thủ Nhật hơn nữa khi sút phạt thường là món đặc sản của các cầu thủ có kỹ thuật siêu phàm đến từ Nam Mỹ. Vậy mà tại World Cup lần này, các kỹ thuật gia Nam Mỹ lẫn châu Âu đều tắt tiếng và cùng đổ lỗi cho quả bóng Jabulani tráo trở! Vậy mà các tuyển thủ Nhật đã khuất phục được Jabulani.

Sở dĩ Đài truyền hình Fuji mời tiền vệ Shunsuke Nakamura (năm nay 31 tuổi, đang chơi cho CLB Yokohama F.Marinos) bởi vì anh mới là nhân vật sút phạt nổi tiếng của bóng đá Nhật. Và những gì mà Honda với Endo làm được hôm nay được xem là do Nakamura truyền kinh nghiệm.

Nakamura được xem là một tài năng lớn của bóng đá Nhật. Anh từng có tám năm chinh chiến ở các giải châu Âu. Xét về tài năng, Nakamura không kém thậm chí còn nhỉnh hơn cả Nakata.

Đài truyền hình Fuji đã hỏi Nakamura phải chăng chính Zico là người đã truyền kinh nghiệm cho anh thực hiện những quả sút phạt hiểm hóc? Tiền vệ này làm mọi người ngỡ ngàng khi kể về một thông tin mới: “Tôi đá phạt tốt từ trước khi được làm việc với Zico. Dĩ nhiên ông ấy cũng đã giúp tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhưng người dạy tôi đá phạt chính là Roberto Baggio”.

Tiền vệ tài hoa người Ý này có một thời sang Nhật để học đạo Phật và chính trong thời gian đó anh đã chỉ bảo cho Nakamura luyện tập những cú sút phạt trực tiếp.

Nói về kỹ thuật sút phạt, Nakamura “bật mí”: bạn luôn phải đặt quả bóng sao cho vị trí để bơm hơi sẽ là nơi tiếp xúc với giày khi thực hiện cú sút. Sút vào vị trí đó, bóng sẽ đi chuẩn hơn, theo đúng ý người sút.

Nhưng không lẽ chỉ có vậy thôi sao? Và nếu chỉ có vậy thì sao anh dám hé lộ bí mật để các đội học làm theo?

Nakamura trả lời: “Không, một bí mật khác mang yếu tố tâm lý, cần phải rèn luyện rất nhiều và không phải ai cũng làm được. Đó là đừng bao giờ đặt bóng xuống vị trí đá phạt, rồi mới ngắm nghía và quyết định sẽ đá vào đâu. Ngay khi được trọng tài cho đá phạt, cầm quả bóng trên tay bạn phải quyết định trong đầu sẽ đá vào đâu. Và kể từ khi ấy, chỉ 10, 15 giây thôi, nhưng trong đầu của bạn chỉ tập trung nghĩ về cái đích mà mình đã chọn, bất chấp hàng rào, hay thủ môn đối phương có đứng như thế nào đi nữa. Tóm lại, đầu bạn chỉ nghĩ mỗi một điểm đã chọn. Một điểm đó mà thôi”.

Cầu thủ Nhật đã sử dụng phương pháp tự kỷ ám thị để áp dụng vào cú sút phạt...

HUỲNH HUY TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất