Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-8-2011, Nguyễn Phi Long (là cháu nội của bà Dương Thị Bảy) đến ngủ ở nhà bà Bảy tại ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.
Đến khoảng 23g30 cùng ngày, Long vào phòng ngủ giật sợi dây chuyền và đôi bông tai của bà Bảy đang đeo trên người.
Bà Bảy tri hô nhưng bị Long bóp cổ và bóp miệng khiến bà ngất xỉu. Long tiếp tục lấy chiếc vòng đeo tay bằng cẩm thạch có cẩn vàng 18K cùng số tiền trong túi áo của bà.
Tổng số tài sản mà Long cướp của bà Bảy gồm: một sợi dây chuyền trọng lượng 5,5 chỉ vàng 24K, một đôi bông tai trọng lượng 1,5 chỉ vàng 24K, một vòng đeo tay bằng cẩm thạch có cẩn 3 chỉ vàng 18K và 7 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt số tài sản nói trên, Long chạy ra đường thì gặp anh Nguyễn Văn Phúc, hàng xóm bà Bảy. Anh Phúc hỏi có việc gì thì Long nói bác vợ ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ bị tai nạn giao thông nên vội ra đó và nhờ anh Phúc chở đi giúp.
Anh Phúc nghĩ là thật nhưng không có xe máy nên dẫn đến nhà anh Lâm Hoàng Vũ gần nhà anh Phúc kêu chở đi ra Ninh Kiều.
Long kêu anh Vũ chở đến gần bến xe mới trên đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và trả công 100.000 đồng. Sau đó anh Vũ quay về Phong Điền, còn Long bỏ trốn.
Nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền tiến hành xác minh và ngày 24-8-2011 ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phi Long về tội “cướp tài sản”.
Ngày 3-6-2013, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ xác lập chuyên án và truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận