TTO - Hàng loạt cơ hội đã trôi qua mũi giày của các tiền đạo Barca khi họ không thể sút thủng lưới thủ môn Moya. Trong khi đó chỉ cần một quả phạt góc, Getafe đã sút tung lưới Valdes để giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước gã khổng lồ Barca vào rạng sáng 27-11.
Phút thứ 90+3 của trận đấu, Getafe đang dẫn trước Barca 1-0. Tiền đạo Miku của Getafe để mất bóng ở giữa sân, Messi cướp được liền thực hiện đợt tấn công cuối cùng trong trận. Cầu thủ vừa đoạt Onze vàng dốc bóng rồi tung cú sút vượt qua tay thủ môn Miku, tìm đúng cột dọc bật ra.
Ngay lập tức Pedro ập vào sút bồi nhưng Moya đã kịp bay người phá bóng. Trong khi bay người, Moya đã va chạm với một đồng đội và khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, hai cầu thủ này vẫn còn đau đớn nằm trên sân.
Đây là hình ảnh rất tiêu biểu của trận đấu, trong đó khung thành của Getafe luôn bị đặt trong tình thế chao đảo và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng thủ môn Moya đã có 90 phút thi đấu xuất sắc và cộng một chút may mắn, Getafe đã bảo toàn mành lưới và có trọn vẹn 3 điểm trước Barca.
Getafe chẳng cần đến 12 quả phạt góc như Barca. Họ chỉ cần một lần phạt góc ở phút 67 đã có bàn thắng của Valera. Và nếu như Miku đồng đội hơn trong pha phản công ít phút sau đó, Getafe đã có hai bàn vào lưới Barca.
Như thường lệ, trong trận đấu này Barca hoàn toàn kiểm soát về thế trận và số cơ hội tạo ra. Rất nhiều thời điểm trong trận đấu, trung vệ Pique đã dâng lên đến vòng tròn giữa sân. Điều này có nghĩa rằng có đến 20 cầu thủ xuất hiện trên phần sân của Getafe, một mật độ cực kỳ dày đặc.
Thế trận co cụm phòng ngự của Getafe đã hoạt động rất tốt. Không hoảng loạn trước lối chơi tiki-taka của Barca, các cầu thủ Getafe bình tĩnh áp sát, như cách Sevilla đã làm trong trận hòa 0-0 với Barca cách đây không lâu. Và có lẽ hiện nay đây là giải pháp duy nhất khi gặp Barca.
Messi, Xavi, Busquets rồi Villa, Pedro, Alves đều đã thi đấu hết sức, liên tục hoán đổi vị trí cho nhau; bình tĩnh xử lý trong từng pha bóng nhưng họ không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Getafe. Phải nói rằng khi đã vượt qua được hai tầng phòng ngự của Getafe, các chân sút của Barca lại gặp phải thủ thành Moya quá xuất sắc. Hơn nữa phía sau Moya lại có cả thần may mắn.
Trong trận đấu này HLV Guaridola đã tung ra sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, trong đó Messi chơi trên hàng tấn công với Villa và Alexis Sanchez. Alexis Sanchez dù chơi khá tốt nhưng vẫn cho thấy anh chưa thể là một bộ phận của guồng máy Barca. Và dĩ nhiên điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh của Barca.
Vào cuối trận, HLV Guaridola đã tung vào sân Pedro lẫn Cuenca và lúc đó họ đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3, trong đó Messi chơi lùi về hàng tiền vệ với ba mũi tấn công Cuenca - Villa - Pedro ở phía trên. Dù vậy tất cả những gì Barca có được chỉ là cú sút trúng cột dọc của Messi.
Điều dễ nhận thấy ở trận đấu này chính là việc Barca thiếu một "mũi khoan" theo kiểu Iniesta hay Fabregas trong bối cảnh mật độ cầu thủ tập trung dày đặc. Nhưng tiếc rằng cả hai đều đã không thể vào sân trong ngày hôm nay. HLV Guardiola cho biết ông muốn để dành Iniesta cho trận cầu Siêu kinh điển sắp tới cũng như một lịch thi đấu dày đặc của tháng 12.
Tuy nhiên những toan tính này có lẽ đã không đúng hướng khi hiện nay sau khi thua Getafe, Barcelona đã bị Real Madrid bỏ xa đến 6 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu Barca thua trong trận cầu Siêu kinh điển diễn ra tuần sau, họ sẽ bị đội bóng Hoàng gia nới rộng khoảng cách này lên đến 9 điểm.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận