Một lần, em nhờ tôi đến dọn phòng giùm. Suốt đêm đó tôi chạy vòng quanh thành phố, lo tìm kiếm thuê xe chuyên chở. Sáng hôm sau tôi đưa xe đến phòng em, rồi ra sức bưng bê đồ đạc nào bàn, nào tủ, nào giường! Em nói: “Để em phụ anh một tay!”.
Tôi thương em bảo: “Chuyện nhỏ mà! Em làm chi tốn công, tội nghiệp em!”. Lúc xe đến chỗ trọ mới, tôi ì ạch đưa đồ đạc xuống, rồi còn phải lo sắp xếp lại cho ngăn nắp, gọn gàng. Cái áo trên người tôi ướt đẫm mồ hôi. Song tôi rất vui vì em không phải khổ.
Lúc công việc vừa xong, có một anh chàng đẹp trai, đi xe phân khối lớn đến ngắm nghía căn phòng. Hắn đến, trông em rất vui, cười cười nói nói, tình tứ như chừng quen nhau đã lâu. Hắn hình như không biết tôi là bạn của em, đứng chống nạnh chỉ trỏ tôi, bê cái tủ đến chỗ này, đưa cái giường lại chỗ kia... giống như tôi là kẻ làm thuê, có trách nhiệm phải làm. Một lúc sau, hắn chạy xe đi mất tiêu.
Tôi hỏi em:
- Ai vậy?
Em bình thản nói:
- Người em yêu!
Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận