Thần nói thật bao giờ cũng nói thật. Thần nói dối luôn luôn nói dối. Đặc biệt, thần khôn ngoan khi nói thật khi nói dối.
Điều lạ là tượng cả ba vị đều giống nhau và được đặt kề bên trên bục gỗ. Một cụ già dâng hương thắc mắc dò hỏi thần ở giữa:
Ngài là ai?
Thần cười và đáp:
- Ta là thần nói dối.
Bán tín bán nghi, cụ hỏi tiếp thần bên trái:
- Vậy còn ngài?
Thần này đáp:
- Ta là thần khôn ngoan.
Mời bạn suy nghĩ và tìm ra chân tướng thật của ba vị thần ấy.
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận