![]() |
Ảnh minh họa |
Thính giả Hoa Đất tâm sự: 1+1 = 2, 2 + 2 = 4. Những phép tính giản đơn như thế giá như được áp dụng cho tình yêu thì tốt biết mấy. Yêu hay không yêu. Buông bỏ hay níu giữ lại. Chẳng có phép toán nào rõ ràng để em có viết được kết quả cho cuộc tình của chúng mình.
Một bạn thính giả khác lại cho rằng: Phép toán nào mà chẳng đơn giản. Sau đó người ta thêm thắt vào cho thật nhiều dấu, nhiều số rồi bắt mình tính mà thôi.
Audio VHGT mời quí vị thính giả cùng đến với những câu chuyện trong chủ đề kỳ 319 của chương trình. Một đề bài giống nhau nhưng với "cách giải" khác nhau, mỗi người sẽ có một đáp số riêng cho "bài toán tình yêu" của chính mình.
>> Nghe Audio VHGT 319 - Bài toán tình yêu
Các chủ đề tiếp theo của chương trình là: Trang sách mới, Đông về qua phố...
Rất mong nhận được bài vở cộng tác của quí vị qua các địa chỉ radioonline@tuoitre.com.vn. Quí vị cũng có thể kết nối với chương trình qua trang mạng xã hội facebook.com/vanhoagiaitri.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận