Phóng to |
| Nếu xét yếu tố “nhất cự ly, nhì tốc độ” thì những anh chàng, cô nàng hàng xóm luôn có lợi thế trong tình yêu - Minh họa: NGUYỄN THANH |
Câu chuyện tình yêu giữa những người hàng xóm, người chung ngõ được lấy làm đề tài của chương trình tuần này từ gợi ý của thính giả Thùy Phương về mối tình bắt đầu từ năm cấp 1 của cha mẹ bạn. Hai người ở sát nhà nhau, lại học chung lớp rồi dần dần từ tình hàng xóm, tình bạn đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Nếu xét yếu tố “nhất cự ly, nhì tốc độ” thì những anh chàng, cô nàng hàng xóm luôn có lợi thế trong tình yêu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào “nhà nàng ở cạnh nhà tôi” cũng là điều thuận lợi, bởi “tình yêu của hai người sát nhà nhau, lớn lên với nhau từ tấm bé nó cũng chẳng có dễ dàng gì đâu. Vì… đong đếm giữa những kỷ niệm tuyệt vời đã qua và những thứ sẽ phải bước qua trong tương lai thì người ta lại nghĩ nhiều hơn về được, về mất. Cứ lưng chừng như thế, biết bao giờ mới tới được với nhau” - như một thính giả giấu tên của chương trình đã viết.
Audio VHGT mời quí vị cùng lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị trong chủ đề “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi” để cùng hiểu hơn về những mối tình “gần nhà, chung ngõ” này nhé.
Các chủ đề tiếp theo của Audio VHGT là: Cơm của mẹ, Chiếc hài của Lọ Lem,...
|
Thư từ bài vở cộng tác vui lòng gửi về radioonline@tuoitre.com.vn hoặc Tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thu, P.9. Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Kết nối với chương trình ở địa chỉ Facebook.com/vanhoagiaitri. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận