Phóng to |
Theo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất một người chết, một người mất tích và hàng trăm người bị kẹt trên các mái nhà do lũ bao vây tại Istanbul. Thủ đô Ankara cũng bị lũ uy hiếp như nhiều vùng phía tây bắc nước này.
Tính đến chiều 17-8 (giờ địa phương), nhiều đường phố ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn chìm dưới làn nước và khoảng 400 người dân còn bị kẹt trong vùng lũ do không sơ tán theo lệnh của chính quyền ban hành một ngày trước đó. Tại một số nơi ở Istanbul, nước vẫn còn ngập đến hai mét, trong đó nghiêm trọng nhất là hai quận Alibeykoy và Esenler. Theo ước tính sơ bộ, có 2.500 ngôi nhà và các cửa hàng, văn phòng bị hư hại . Theo cơ quan khí tượng quốc gia, những trận mưa lũ sẽ còn kéo dài đến 19-8. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất Istanbul kể từ 10 năm trở lại đây.
Trong khi đó, tuy không thiệt hại về người, nhưng trận lũ đột ngột đã gây thiệt hại vật chất nặng nề cho làng Cornish ở Boscatle, tây nam nước Anh và nằm sát Đại Tây Dương. Theo chính quyền địa phương, có ít nhất sáu ngôi nhà đã xóa sổ khi một "bức tường nước" cao hơn một mét tiến vào làng. Và 108 người được sơ tán tránh lũ.
Sau khi cơn lũ qua đi, có từ 50 - 60 xe hơi bị hất lật ngửa hay chất chồng lên nhau. Bên cạnh hàng ngàn ngôi nhà, cửa hàng đã bị phá hủy, có nhiều ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ do được xây cất từ rất lâu. Tuy chỉ có tám người bị thương nhẹ nhưng chính quyền lo ngại tổn thất nhân mạng có thể xảy ra do nhiều xe hơi bị cuốn trôi và nhiều người cho biết họ chưa liên lạc được với các người thân đang nghỉ hè tại đây.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận