- Mấy thằng chạy xe container ẩu lắm.
- Xe gì dài lòng thòng như con rắn. Chạy như ma đuổi, nhìn chiếc xe có thấy an toàn gì đâu.
Em cũng thấy vậy nữa. Cái kiếp làm lơ để chỉ đường, để tài xế sai vặt cực lắm anh à. Lại nguy hiểm nữa. Lúc thấy anh lăng xăng đứng giữa đường ra hiệu xin đường, lúc anh la hét lạc giọng “qua đi, qua đi” còn đưa tay ra vẫy vẫy, ngộ lỡ có xe phía sau quẹt vào thì sao! Em khuyên anh kiếm việc khác làm an toàn hơn. Anh bảo anh lanh lợi, khỏe mạnh nên người ta mới thuê. Với lại anh muốn sẵn đó học nghề tài xế sau này lái xe kiếm tiền nhiều hơn.
Sáng chủ nhật gần ngã tư Thủ Đức, một chiếc container đang chạy, thấy có đèn đỏ nên nó cũng từ từ hãm lại. Cánh cửa xe hé mở và một thanh niên lao xuống chạy tấp vào đường. Anh ta hình như chỉ kịp dúi dúi cái gì đó vào tay một thằng nhóc đang đứng đợi sẵn và cũng chỉ kịp nói gấp gáp: “Mày cầm đỡ một trăm... Anh đi gấp... tuần sau... thêm...”. Rồi anh chạy nhảy phốc lên chiếc xe đang rồ máy khi đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh.
Ai đó đi đường lại thốt lên:
- Mấy thằng container ẩu thiệt!
Em cầm tờ giấy bạc thấm mồ hôi anh, thấy nằng nặng...
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận