26/07/2009 08:36 GMT+7

Ai là gái nhà lành?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này, hàng ngàn tấn giò heo, thủ heo, xúc xích đông lạnh tồn kho cả năm trời được tuồn ra thị trường, lỡ ăn vào trong bụng có sao không?

- Còn hạn sử dụng là còn tốt...

- Không biết còn hạn không vì người ta dán chồng nhãn sử dụng mới lên rồi.

- Thế thì nên đi đốc tờ!

- Nhưng nhà phân phối bảo hàng vẫn chất lượng tốt, dù có trữ 3-5 năm vẫn OK!

- Vấn đề là cho ai ăn, tui với ông hay là cho gia súc?

- Nghĩ mà lo, sao giờ ba cái vụ đồ ôi, đồ thiu, đồ quá đát nhiều quá xá, biết tránh đâu cho thoát. Mới hôm rồi bà con la rần vụ hàng chục tấn chân gà, cánh gà, pín dê, pín bò thối được nhập, giờ tới vụ này. Hết biết!

- Đâu chỉ mới đây, trước kia cũng hà rầm. Còn nhớ vụ ông đồ hộp quá đát mấy năm trước, vụ chân và ngũ tạng trâu bò thối năm kia, vụ một đại gia trong làng kỹ nghệ súc sản hôm tết nọ xài hàng không nguồn gốc không? Năm nào cũng có.

- Vậy phải làm sao?

- Người tiêu dùng thông minh thì phải có sự lựa chọn sáng suốt. Đừng có bị kiểu “khôn ba năm dại một giờ” như mấy ông doanh nghiệp đó...

- Xì... Ông làm như mấy ông ngoại đó là con gái nhà lành không bằng! Mấy ổng toàn Mã Giám Sinh không, chỉ có người tiêu dùng là gái nhà lành, lơ ngơ ra chợ bị mấy ông xơi tái!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên