07/04/2021 11:47 GMT+7

Á quân thách thức nhà vô địch

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Gần một năm sau trận chung kết Champions League 2020, Bayern Munich (B.M) và PSG sớm tái ngộ ở tứ kết mùa giải năm nay, với trận lượt đi trên sân Allianz Arena (K+PM THTT 2h ngày 8-4).

Á quân thách thức nhà vô địch - Ảnh 1.

Thành bại của PSG có thể nằm ở thái độ thi đấu của Neymar (phải) - Ảnh: Reuters

Có thể xem trận đấu này là "chung kết sớm" của giải bởi cả hai chưa hề có dấu hiệu sa sút so với mùa giải trước.

Mỗi đội đau đầu một kiểu

Với chủ nhà B.M, nỗi lo của HLV Dieter-Flick nằm ở Lewandowski - người sẽ vắng mặt ở trận này vì chấn thương. Đó không chỉ là việc thiếu vắng một chân sút, Lewandowski còn mang biểu tượng như một "vị thần chiến thắng" ở sân Allianz Arena.

Anh có mặt trong mọi trận thắng của B.M và thường là người ghi nhiều bàn nhất. Ba năm qua, Lewandowski chỉ dính chấn thương 2 lần, vắng mặt 4 trận đấu của Bayern và đó đều là những trận đấu kém quan trọng.

Suốt cả sự nghiệp, anh cũng chưa bao giờ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Nhưng năm nay đã 32 tuổi, Lewandowski không thể mãi duy trì thể trạng của một "Rambo". Do đó, giờ là lúc B.M bắt đầu tập làm quen với việc thiếu vắng chân sút số 1.

Còn với PSG, sự dồi dào lực lượng khiến HLV Pochettino có thể tạm gác lại nỗi lo về nhân sự dù ông có khả năng thiếu vắng đến 5 trụ cột gồm Verratti, Bernat, Icardi, Pereira, Kurzawa. Dù vậy, HLV Pochettino có thể bận tâm hơn với trường hợp của Neymar.

Cùng là những ngôi sao số 1 của mỗi đội, nhưng nếu Lewandowski tượng trưng cho những gì mang tính chuyên nghiệp nhất thì Neymar ngược lại. Anh tạo ra những rắc rối về hình ảnh, hậu trường nhiều hơn là những màn tỏa sáng đáng giá trong các trận cầu lớn.

HLV Pochettino sẽ tạo nên khác biệt?

B.M mất trung phong cắm, còn Neymar có thể mất phong độ vì yếu tố tâm lý. Có thể chờ đợi gì trong cuộc đại chiến lần này giữa B.M và PSG?

HLV Dieter-Flick có thể kéo Thomas Muller lên đá trung phong cắm. Tuy nhiên, mùa giải này B.M không còn Philippe Coutinho để trám vào vị trí tiền vệ tấn công của Muller. Do tiền vệ Tolisso cũng dính chấn thương nên HLV Dieter-Flick có thể buộc phải sử dụng một cầu thủ khác thay thế Lewandowski.

Choupo-Moting, người vừa chuyển đến từ PSG hồi mùa hè, có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ. Nhưng để một cầu thủ đẳng cấp trung bình như anh đá chính không phải là thói quen của B.M. Không loại trừ khả năng HLV Dieter-Flick sẽ kéo Leroy Sane hoặc Serge Gnabry - những tiền đạo chạy cánh giàu tốc độ - vào giữa. Bayern hiện khá thừa thãi tiền đạo cánh khi cùng lúc sở hữu Sane, Gnabry và Kingsley Coman.

Với PSG, ngoài Mbappe cùng Neymar, đáng chờ đợi hơn cả chính là HLV Pochettino - điểm khác biệt lớn nhất khi hai đội tái ngộ sau gần một năm. Trong trận chung kết năm ngoái, HLV Tuchel tỏ ra quá "hiền" và không có giải pháp đột phá nào giúp PSG đánh trả lại sức mạnh áp đảo của Bayern.

Ở mùa giải năm ngoái, Pochettino từng chịu thất bại nặng nề trước B.M khi còn dẫn dắt Tottenham (thảm bại 2-7 ở giai đoạn vòng bảng). Tuy nhiên, đó là khi trong tay ông chỉ có một tập thể chỉ ở mức khá. Cuộc tái ngộ này là cơ hội để Pochettino cùng những cầu thủ PSG chứng tỏ sự tiến bộ sau một năm.

Porto - "mồi ngon" của Chelsea?

3 năm qua, Porto luôn thảm bại khi đụng độ các đại diện từ Anh. Do đó, việc bốc được lá thăm mang tên Porto được xem là may mắn dành cho Chelsea. Dù vậy Chelsea cũng không thể chủ quan trong trận đấu cùng giờ (K+PC THTT).

Mạch trận bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel cuối cùng đã dừng lại ở con số 14 khi Chelsea thua đậm West Brom 2-5 cuối tuần rồi. Dù trận thua đó có thể được thông cảm khi Chelsea mất người từ sớm (Thiago Silva bị đuổi ở phút 29) nhưng Chelsea cũng bắt đầu phơi bày những vấn đề của mình. Đó là chấn thương của tiền vệ N’Golo Kante làm giảm hẳn khả năng phòng ngự của ho. Và điều này có thể lặp lại trước Porto khi N’Golo Kante sẽ tiếp tục vắng mặt.

Lịch trực tiếp tứ kết Champions League: Porto - Chelsea, Bayern - PSG Lịch trực tiếp tứ kết Champions League: Porto - Chelsea, Bayern - PSG

TTO - Rạng sáng 8-4, lượt đi vòng tứ kết Champions League 2020-2021 sẽ diễn ra hai trận đấu: Porto - Chelsea, Bayern Munich - PSG. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp các trận đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên